Đấy là phút thứ 93 của trận đấu gặp Juve rạng sáng qua, Casillas cố lao lên thực hiện nhanh cú ném biên để đưa bóng vào cuộc hòng kiếm bàn nâng tỷ số. Nào ngờ cú ném biên của Casillas quá tồi, trọng tài trao lại quyền ném biên cho Juventus, kết thúc mọi hy vọng của Real. Cú ném biên... vô duyên ấy cũng cho thấy cái duyên của Casillas và Real đã hết. Sau một mùa giải liên tục bị dè bỉu, huýt sáo la ó, có lẽ Casillas cũng nên tìm một bến đỗ mới cho mình. Gianluigi Buffon cũng cảm thấy khó chịu khi cho rằng Casillas đang bị đối xử bất công.
Casillas đá trận Champions League đầu tiên vào tháng 9/1999. HLV Benjamin Toshack gọi anh vào đội một cho chuyến hành quân đến Olympiakos. Từ ấy đến nay, Casillas đã chơi 150 trận tại đấu trường này, một kỷ lục mà anh đang cùng chia sẻ với Xavi, lọt lưới 167 bàn và 3 lần vô địch.
Pha ném biên khôi hài của Iker Casillas trong trận gặp Juventus |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Trở lại trận đấu với Juve, Casillas đã chơi một trận không đến nỗi nào. Anh có những pha cứu thua rất tốt để ngăn cản các cơ hội của Paul Pogba, Claudio Marchisio và Fernando Llorente. Nhưng có lẽ đã đến lúc những thể hiện của Casillas không còn thuyết phục được đám đông nữa. Họ muốn thấy một hình ảnh mới, một sức bật mới trong khung gỗ.
Và có lẽ Real sẽ lại một lần nữa chia tay huyền thoại của mình một cách không lấy gì làm đáng nhớ. Fernando Hierro và Raul Gonzalez cũng từng thất vọng rời Bernabeu như thế.