Bóng Đá Plus trên MXH

Lucas Moura: Điều kỳ diệu từ trái tim & cái chân trái
Hà Trang • 07:40 ngày 09/05/2019
"Trái tim và Lucas Moura, đó là cách chúng tôi chiến thắng", Christian Eriksen nhắc cho thế giới biết Divock Origi và Georginio Wijnaldum phải nhường chỗ cho một người hùng mới trong ngày hôm nay.
    Một ngày mùa Đông năm 2017, Moura nhận được thông báo có thể tự do tìm bến đỗ mới. Đó là tất cả những gì anh nhận được sau 5 năm rưỡi cống hiến cho PSG. Moura chẳng còn là cầu thủ chạy cánh hay nhất ở Paris, thậm chí chẳng phải người Brazil nổi bật nhất sau khi Neymar xuất hiện. 

    Trên thực tế, Moura đã nhận thức được việc này với chỉ 5 lần ra sân ở Ligue 1 nửa đầu mùa 2017/18. Sau 230 trận và 46 bàn thắng, người Paris vẫn coi anh là món đồ hết đát và bị đẩy đi ngay trong mùa Đông. Bóng đá hiện đại là vậy, cơ chế đào thải vô cùng khắc nghiệt khi đội bóng có người mới mà họ nghĩ rằng hay hơn, phù hợp hơn, bạn phải ra đi. 

    Moura tổn thương nặng nề nhưng may thay, trong hành lý cầm đi không chỉ có sự thất vọng mà còn khát khao phục hận. Đến Tottenham với cái giá rẻ mạt 25 triệu bảng, Moura coi như chấp nhận bước lùi trong sự nghiệp. Tại Tottenham, Moura nhận lương ít hơn và trên lý thuyết, cũng có ít cơ hội vô địch hơn, đặc biệt là tại Champions League.


    Nhưng bây giờ, sau hơn 1 năm, hãy nhìn xem ai mới đang ở đỉnh vinh quang? Tập thể kim tiền hào nhoáng của PSG không thể vượt qua vòng 1/8 mùa này, cả lịch sử chưa bao giờ đi tới trận bán kết Champions League. Ngôi sao được kỳ vọng nhất là Neymar vẫn chấn thương lúc quan trọng như thường lệ, chỉ biết lên mạng chửi bới và nhận án phạt.

    Còn Moura, anh không chỉ đi đến trận chung kết do người khác mở đường. Chính anh chứ không ai khác, một tay đưa Tottenham đến trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử. Không có Harry Kane, Dele Alli mất hút, Son Heung-min mờ nhạt, phải là Moura với những bước chạy điên rồ của mình mới có thể tạo ra kỳ tích này.

    Kẻ từng bị ghẻ lạnh ở Paris giờ tỏa sáng chói lòa tận Amsterdam. Tin được không, trong nghịch cảnh, Moura chỉ mất 204 giây để ghi 2 bàn thắng gỡ hòa cho Tottenham sau hiệp 1 đen tối. Matthijs de Ligt cay đắng nói trận đấu này thừa mất... 5 giây và khoảng thời gian như một cái chớp mắt của lịch sử đó bị Moura chiếm đoạt để phá tung khung thành Ajax lần thứ 3 ở phù bù giờ thứ 5.

    Cả trận đấu, Moura sút trúng khung thành Ajax 3 lần và ghi 3 bàn, tất cả đều bằng chân trái. Xin nhấn mạnh, Moura thuận chân phải và vừa lập hat-trick ở bán kết Champions League bằng chân trái. Với hat-trick này, Moura được xếp chung vào hàng ngũ với những kỳ nhân Alessandro Del Piero, Ivica Olic, Robert Lewandowski và Cristiano Ronaldo. Nếu không là đẳng cấp thì phải gọi là gì?

    Nếu có thể, hãy cứ
    Nếu có thể, hãy cứ "trái" ngang đời mình

    "Không thể giải thích cảm giác trong người tôi lúc này", Moura nói trong nước mắt. "Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn các đồng đội vì được trải qua những điều này tại Tottenham là điều không thể tin nổi".

    Khi trái tim chung một nhịp, người ta tìm ra sự cộng hưởng. Những con người bình thường của Tottenham đã tạo ra một tập thể phi thường, cùng với Liverpool, đó mới là chân giá trị của bóng đá. Bây giờ, có lẽ Moura không còn tiếc vì rời PSG, anh chỉ tiếc lẽ ra phải đến Tottenham sớm hơn. Ở đây không ai so sánh anh với Neymar bởi vì họ không dùng tiền để mua vinh quang.

    Ajax 2-3 Tottenham (chung cuộc 3-3): Ngược dòng nghẹt thở, Tottenham hẹn Liverpool ở CK

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội