Bóng Đá Plus trên MXH

Luis Enrique và Max Allegri: Hấp dẫn bởi sự trái ngược
Trần Minh • 06:43 ngày 03/06/2015
Con đường của Luis Enrique và Max Allegri rất giống nhau. Họ mới cầm quân cho đội bóng hiện tại được một mùa, đã vượt qua những hoài nghi với cú đúp và cùng đang hướng đến cú “ăn ba” lịch sử. Nhựng họ đã tiến đến trận đấu tại Berlin vời những cách khác nhau.
    “Tôi phải là người lãnh đạo”, đấy luôn là phương châm ở bất kỳ đội bóng nào ông đến, từ AS Roma, Celta cho đến Barca như hiện nay. Enrique sẵn sàng đấu tranh đến cùng với những cầu thủ ngôi sao để chứng tỏ uy quyền mà những cuộc xung đột với Gerard Pique, Lionel Messi và Neymar là tiêu biểu.

    Allegri không cần cầu thủ phải coi mình là lãnh đạo. Ông làm công việc của mình là chọn lối chơi phù hợp và để cầu thủ làm việc của họ. Allegri đến Juve 47 ngày trước khi mùa giải khởi tranh, không hề có ý định đạp vỡ hình tượng Antonio Conte mà các cầu thủ đang tôn sùng như “đại ca”. Họ thích so sánh ông với Conte thì... cứ việc.

    Enrique không ngại thay đổi, xông xáo vào những vấn đề hóc búa nhất. Ông cho Xavi ngồi dự bị với suy nghĩ: nếu như bản thân ông đang là một thủ quân mà còn có thể dự bị dưới thời Frank Rijkaard ngày trước thì ngày nay Xavi cũng vậy. Ông trao lại tuyến giữa cho Ivan Rakitic, một tân binh hoàn toàn không có “ADN Barca”. Không biết chọn ai giữa 2 thủ môn tân binh, Enrique quyết định thôi thì... chia ra, một người bắt ở La Liga, một người ở giải cúp.


    Allegri không thay đổi, ông chỉ đi tiếp con đường mà Conte đã đi. Ông không đòi hỏi nhân sự mà dùng những gương mặt cũ. 3 tân binh của Juve mùa này gồm Patrice Evra, Alvaro Morata và Roberto Pereyra đều không phải là những ngôi sao đương thời. Nhưng dưới tay ông, cả ba đều phát huy giá trị. Nói cách khác, Allegri chọn con đường tiến hóa (evolution) trong khi Enrique chọn “revolution”, tức là cách mạng.

    Enrique không ngại va chạm và xung đột, thậm chí là nuôi dưỡng xung đột. Daniel Alves cứ thoải mái chỉ trích CLB, miễn là anh đá tốt. Allegri cố tạo bầu không khí yên bình trong đội bóng. Ông xây lại nhịp cầu với Andrea Pirlo, người mà ông từng gạt ra khỏi những kế hoạch của mình ở AC Milan thuở trước.

    Allegri phát huy đến tận cùng giá trị của chiến thuật, Enrique tạo môi trường cho cá nhân tỏa sáng. Juve phòng ngự khu vực tuyệt hay và ai cũng có trách nhiệm phải tạo dựng “thiên la địa võng” sao cho đối phương không thể luân chuyển bóng theo ý mình. Enrique thiết lập lối chơi để phát huy hết tài nghệ ghi bàn của 3 siêu sao trên hàng công. 

    Allegri là người xứng đáng nhất để kế thừa di sản Catenaccio của người Italia, chính Marcello Lippi và Arrigo Sacchi đã phải công nhận điều này. Trong khi dưới tay Enrique, Messi đang chơi thứ bóng đá đẹp nhất sự nghiệp, hơn cả những mùa giải đỉnh cao mà anh giành Quả bóng vàng FIFA trước kia. 

    Chính sự khác biệt, đôi là tương phản giữa 2 HLV chỉ cách nhau có 4 tuổi đời sẽ mang đến một sức hấp dẫn đặc biệt cho trận chung kết Champions League.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội