Bóng Đá Plus trên MXH

Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Người Anh méo mặt
Quang Hoà • 19:30 ngày 26/02/2015
Lượt đi vòng 1/8 Champions League 2014/15 đã kết thúc với những kết quả đáng buồn với người Anh. Tuy vẫn còn loạt trận lượt về ở phía trước, song đã có tới 2/3 đại diện của Premier League biết rằng họ hầu như không còn cơ hội lọt tiếp vào vòng sau.
    Tạm biệt Arsenal, Man City?
    Có lợi thế được chơi trên sân nhà, song cả Arsenal lẫn Man City đều gây thất vọng khi lần lượt để thua Monaco và Barca với tỷ số 1-3 và 1-2. Trong khi đó, Chelsea tuy có được lợi thế nho nhỏ khi kiếm được kết quả hòa 1-1 trên sân của PSG, nhưng công bằng mà nói họ đã phải nhờ đến may mắn mới tránh được thất bại trên sân của nhà ĐKVĐ Ligue 1.

    Nhìn chung, khả năng Arsenal và Man City lật ngược được tình thế là không cao. Lý do là bởi Pháo thủ đã để Monaco có được quá nhiều “vốn” (3 bàn trên sân khách) trước trận lượt về, còn The Citizens đơn giản là chưa đủ bản lĩnh để so tài với Barca - ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch Champions League mùa này. 

    Việc Joe Hart xuất sắc cản phá được quả đá phạt đền của Lionel Messi trong những phút cuối trận thực tế chẳng thể khiến Man City nguôi ngoai nỗi buồn. Tuy HLV Manuel Pellegrini vẫn nói Man City chưa hết hy vọng đi tiếp, nhưng ai cũng hiểu đánh bại được Barca tại Nou Camp để lật ngược tình thế cũng khó như việc bắc thang lên trời.


    Về phần mình, Chelsea vẫn xứng đáng là niềm hy vọng số 1 của nước Anh. Tuy nhiên, do phải căng sức cho nhiều đấu trường, lại chinh chiến ở giải đấu có sự góp mặt của những đội bóng sừng sỏ như Real Madrid, Barca, Bayern Munich hay Juventus, khả năng The Blues lên ngôi ở Champions League mùa giải năm nay xem ra cũng không mấy sáng sủa.

    Việc các đại diện nước Anh thất thế ở Champions League quả thực là một hiện trạng đáng buồn và nghịch lý. Đáng buồn là bởi đã có lúc người Anh gần như biến Premier League là sân chơi của riêng mình (ở các mùa 2006/07, 2007/08 và 2008/09, Premier League đều có 3 đại diện vào đến vòng bán kết), vậy mà bây giờ ghi tên được vào nhóm 4 đội mạnh nhất cũng là cả một chặng đường gian nan.

    Nghịch lý ở chỗ, Premier League thì ngày càng giàu có và vẫn luôn được xem là giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh, nhưng những đội bóng đến từ xứ sở sương mù lại không thể hiện được sức mạnh vượt trội. Nếu Premier League nghèo khó, phải thắt lưng buộc bụng thì không nói làm gì. Nhưng khi sân chơi này quy tụ được những ngôi sao hàng đầu cỡ Yaya Toure, Sergio Aguero, Mesut Oezil, Alexis Sanchez, Diego Costa hay Cesc Fabregas mà Arsenal hay Man City vẫn thua muối mặt thì đó lại là chuyện rất đáng bàn.


    Sức mạnh Tây Ban Nha
    Nếu như người Anh hầu như không còn gì để trông đợi vào Arsenal và Man City khi những sai lầm về chiến thuật khiến 2 đội bóng này còn rất ít cơ hội đi tiếp, thì bóng đá Tây Ban Nha lại đang thể hiện sức mạnh đáng nể ở đấu trường châu Âu. Với những chiến thắng thuyết phục trên sân của Man City (2-1) và Schalke (2-0), Barca và Real coi như đã đặt được một chân vào bán kết.

    Atletico tuy thất thủ 0-1 trên sân của Leverkusen, nhưng đây không phải là khoảng cách quá lớn, và thầy trò HLV Diego Simeone hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế khi được đá trận lượt về trên sân nhà. Với việc các đại diện Bundesliga cũng chơi không thành công (Bayern bị Shakhtar Donetsk cầm chân 0-0, Schalke thua Real 0-2, Dortmund thua Juventus 1-2), nếu năm nay các đại diện La Liga lại thống trị Champions League giống như mùa giải trước khi đó cũng không phải là chuyện lạ.

    Cầu thủ xuất sắc nhất: Luis Suarez
    Tiền đạo đắt giá của Barca đã phải nhận không ít lời chỉ trích do những đóng góp của anh cho đội bóng mới thời gian qua là tương đối hạn chế. Tuy nhiên, khi trở lại xứ sở sương mù để đọ sức với Man City, Suarez đã chứng minh cho tất cả thấy không phải vô cớ mà Barca chịu trả Liverpool tới 75 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của anh. Với cú đúp ghi được vào lưới nhà ĐKVĐ nước Anh, Suarez xứng đáng là cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

    Pha bóng ấn tượng nhất
    Tiền đạo Fernando Torres của Atletico đã có phen ăn mừng hụt khi đánh đầu tung lưới Leverkusen ở phút 74 trận đấu diễn ra trên đất Đức. Rất tiếc cho anh và Atletico là trọng tài lại không công nhận bàn thắng này. Xem lại pha quay chậm, có thể thấy El Nino chưa rơi vào thế việt vị. Ngoài ra, cũng rất khó để xác định bóng từ quả phạt góc đã đi hết đường biên ngang hay chưa, trước khi cuộn vào trong và bay đến đúng vị trí mà Torres đã chọn sẵn. 

    VIDEO: Torres đánh đầu tung lưới Leverkusen

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

    Con số
    100 - Trận đấu với Man City là lần thứ 100 tiền đạo Lionel Messi đá cho Barca ở đấu trường quốc tế.
    200 - Tiền đạo Sergio Aguero của Man City là người đã ghi bàn thắng thứ 200 vào lưới Barca trong lịch sử Champions League, sau tròn 200 trận. 
    1-  Man City chỉ giữ sạch lưới 1/14 trận sân nhà tại Champions League từ khi trở lại sân chơi này sau 43 năm chờ đợi (mùa 2011/12). 

    Đội hình tiêu biểu lượt đi vòng 1/8


    Kết quả lượt đi vòng 1/8 Champions League
    PSG 1-1 Chelsea (VIDEO)
    Shakhtar Donetsk 0-0 Bayern Munich (VIDEO)
    Man City 1-2 Barca (VIDEO)
    Arsenal 1-3 Monaco (VIDEO)
    Schalke 0-2 Real (VIDEO)
    Juventus 2-1 Dortmund (VIDEO)
    Leverkusen 1-0 Atletico (VIDEO)
    Basel 1-1 Porto (VIDEO)
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội