Bóng Đá Plus trên MXH

Lý giải nguyên nhân Real không thể đánh bại Atletico
Lý Nam • 11:34 ngày 15/04/2015
Kết quả hòa là xứng đáng, dù cho về mặt thống kê Real Madrid có nổi trội hơn chủ nhà Atletico Madrid. Lần thứ 7 liên tiếp ở mùa này, đội bóng Hoàng gia không thể đánh bại “gã hàng xóm” đáng ghét.
    Nếu như chỉ theo dõi hiệp hai, nhiều người sẽ cho rằng Atletico xứng đáng có được chiến thắng. Nhưng thực tế là Real Madrid lẽ ra đã phải có lợi thế 2 bàn dẫn trước sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Đội khách đã áp đảo trong suốt hiệp 1 và chỉ nhờ vào sự xuất thần của thủ thành Jan Oblak mà đoàn quân của Diego Simeone mới không bị thủng lưới.

    VIDEO: Atletico 0-0 Real Madrid

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Thế rồi Atletico dần lấy lại sự tự tin trong hiệp 2 để có được một số cơ hội ăn bàn rõ rệt và một thế trận chặt chẽ hơn. Thống kê cho thấy số tình huống dứt điểm của Real vượt trội, nhưng một kết quả hòa là công bằng sau những gì hai đại diện thành Madrid thể hiện. Atletico không xứng giành chiến thắng với một hiệp 1 tệ hại, nhưng màn trình diễn của họ trong hiệp 2 cũng không đáng bị thua.

    Sơ đồ chiến thuật
    Đội chủ nhà Atletico ra quân với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-4-2 với hàng tiền vệ giăng ngang. Trên hàng công là cặp tiền đạo có sở trường tương hỗ nhau, Mario Mandzukic và Antoine Griezmann. Trong khung gỗ, Jan Oblak tiếp tục được tin tưởng thay vì Miguel Angel Moya.

    Bên phía Real, HLV Carlo Ancelotti bố trí sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tấn công lừng danh BBC - Karim Benzema, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. Phía sau là bộ ba tiền vệ trung tâm ưng ý nhất, Toni Kroos, Luka Modric và James Rodriguez. Cặp trung vệ gồm Sergio Ramos đá cặp với Raphael Varane, và án ngữ trước khung thành là Iker Casillas.


    Nhập cuộc nhanh
    Đó chính là sự khác biệt giữa 2 đội ở hiệp 1 trận derby Madrid rạng sáng nay. Các học trò của Ancelotti thường khá thận trọng mỗi khi đụng Atletico, nhưng lần này họ đã tràn lên ngay từ đầu, và chỉ mất 4 phút để có được cơ hội đầu tiên. Sau đó là 5 tình huống dứt điểm trúng khung thành của Oblak nữa chỉ trong 45 phút đầu, đáng tiếc, thủ thành người Slovenia, như đã đề cập, lại chơi quá xuất sắc.

    Ngược lại, dù được biết đến với khả năng nhập cuộc cực nhanh, nhưng trên sân nhà Vicente Calderon, tình thế hoàn toàn ngược lại với đội bóng của Simeone. Diego Godin mắc sai lầm ngay đầu trận “tặng” cho Gareth Bale một cơ hội không thể rõ ràng hơn, nhưng ngôi sao người xứ Wales đã không thể đánh bại Oblak ở pha đối mặt. Tổng cộng, “người gác đền” của Rojiblancos đã phải trổ tài tới 6 lần nội trong hiệp 1, bao gồm cả những pha dứt điểm cực khó của Ronaldo và Rodriguez. Bên kia chiến tuyến, Mandzukic bị cô lập, còn Griezmann không để lại dấu ấn gì.


    "Trái tim và lòng dũng cảm"
    Đó là nội dung tấm biểu ngữ được các fan Atletico giăng ra ở đầu trận, và cũng đồng thời là mô tả phù hợp cho tinh thần thi đấu của đội bóng này trong hiệp 2. Trên băng ghế chỉ đạo là một HLV luôn sẵn sàng lồng lộn theo từng pha vào bóng của các học trò, và cộng thêm sự hưởng ứng từ 50.000 CĐV đầy máu lửa, Rojiblancos rốt cuộc đã bừng tỉnh sau 45 phút đầu chật vật.

    Bước sang hiệp 2, tuyến giữa đội chủ nhà tỏ ra quyết liệt và hiệu quả hơn trong những tình huống tranh chấp. Họ không còn cho phép Modric hay Kroos chuyền bóng thoải mái như trước nữa. Phía trên, Mandzukic cũng di chuyển năng nổ hơn, mặc dù điều đó khiến anh phải nhận thẻ và thậm chí máu cũng đã đổ xuống. Thế trận trở lại trong tầm kiểm soát của Atletico, nhưng số lần dứt điểm trúng khung thành Casillas của đội chủ nhà cũng chỉ là 2. Như thường lệ, phòng ngự mới là sở trường của đoàn quân áo đỏ-trắng.


    Sống trong sợ hãi
    Bạn có còn nhớ cơn cuồng nộ của các CĐV Madrid khi Bale không chuyền bóng cho Ronaldo ghi bàn hồi đầu năm nay? Nếu không nhớ, bạn hãy hỏi Benzema. Chàng tiền đạo người Pháp dường như đã vừa đá vừa… run vì còn bị ám ảnh bởi tiền lệ đó. Bằng chứng ư? Ít nhất 2 cơ hội rõ rệt anh có thể tự mình lập công, nhưng rồi những cú sút quyết đoán đã bị thay thế bằng những đường chuyền vô lý cho CR7.

    Đầu tiên là tình huống ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Benzema có đủ không gian và thời gian để dứt điểm chân trái, nhưng rồi anh lại chuyền cho Ronaldo vốn đang ở một vị trí ít thuận lợi hơn, hệ quả là siêu sao người Bồ không thể nhận bóng. Phút thứ 70, điều đó lặp lại – Ronaldo dứt điểm đầy bất lực trước vòng vây đối phương sau đường chuyền đồng đội hơn mức cần thiết của cựu cầu thủ Lyon.

    Ai là người đáng nhận chỉ trích? Các Madridista, Ronaldo hay Benzema? Không cần biết, chỉ biết rằng nỗi sợ… CR7 đang len lỏi vào từng cá nhân trên hàng công Real, và điều đó khiến đội bóng này đánh mất lợi thế lẽ ra đã phải có được ở lượt đi tứ kết Champions League.

    Kết
    Đây đã là lần gặp nhau thứ 7 giữa Real và Atletico ở 4 đấu trường khác nhau kể từ đầu mùa giải 2014/15, nhưng các học trò của Ancelotti vẫn chưa một lần giành chiến thắng. Atletico sẽ cần một kết quả hòa có bàn thắng trong trận lượt về để giành quyền đi tiếp. Lợi thế nghiêng về Real, nhưng họ vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch. Bởi, Atletico dường như là khắc tinh của họ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội