Có thể khẳng định như thế về trận thắng mới đây của Lyon trước RB Leipzig. Bởi, với 3 điểm có được, Lyon giờ đã vươn lên vị trí nhì bảng G khi có cùng 4 điểm với đội đầu bảng Zenit, đồng thời đẩy Leipzig xuống vị trí thứ ba và tràn đầy khí thế để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Benfica sau 3 tuần nữa.
Điều quan trọng hơn sau chiến thắng này, đó là Lyon đã chứng minh được bản lĩnh trước áp lực chỉ trích sau khi để hòa 2-2 trước đội đang đứng trong nhóm cầm đèn đỏ ở giải VĐQG Pháp là Brest. Trận thắng Leipzig còn giải tỏa sức ép cho chiếc ghế HLV của Sylvinho và là sự chuẩn bị lý tưởng cho trận derby vùng Rhone với St.Etienen vào cuối tuần này tại Ligue 1.
Vậy đâu là yếu tố tạo nên một Lyon khởi sắc trong hoàn cảnh bị bủa vây bởi nhiều áp lực sau trận hòa muối mặt trước Brest, để từ đó bật dậy và hạ gục RB Leipzig? Đó là nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Depay với một bàn thắng. Nhưng người chơi hay nhất phải là tiền vệ Aouar, cầu thủ không chỉ là người điều phối nhịp độ tấn công cho Lyon, ngôi sao trẻ 21 tuổi này còn là người kiến tạo giúp Depay ghi bàn mở tỷ số cho Lyon ở phút 11 của trận đấu.
Aouar & Depay kết hợp tạo nên một Lyon thanh thoát trong từng pha tấn công và kết quả là Lyon đã khiến RB Leipzig phải nhìn họ nở nụ cười chiến thắng ngay tại sào huyệt Red Bull Arena của mình. “Hoan hô Lyon”, đã có rất nhiều CĐV trung thành của Lyon đã hô vang cụm từ đó để khen tặng cho thầy trò Sylvinho trong không khí chớm thu ở nước Đức.
KẾT QUẢ LƯỢT TRẬN THỨ 2 CỦA BẢNG G
Zenit – Benfica: 3-1
RB Leipzig – Lyon: 0-2
LỊCH THI ĐẤU LƯỢT TỚI
Ngày 23/10
23h55 RB Leipzig – Zenit
Ngày 24/10
02h00 Benfica – Lyon