Bóng Đá Plus trên MXH

Solskjaer có lý do tin tưởng M.U sẽ đánh bại PSG
Tùng Lâm • 18:23 ngày 11/02/2019
Mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng trong vòng 7 tuần lễ. Không còn sự sợ hãi, những người M.U hiện đang rất háo hức trước cuộc tiếp đón PSG. Niềm tin đã trở lại cùng với Ole Gunnar Solskjaer, người dường như biết cách để đánh bại đội bóng nước Pháp.
    Không Neymar, PSG không đáng sợ

    Vào tuần trước, chỉ 20 phút sau khi tiếng còi tan cuộc cất lên ở King Power mà M.U đánh bại Leicester với bàn thắng duy nhất của Marcus Rashford, Ole Gunnar Solskjaer lập tức lên máy bay tới Pháp cùng trợ lý Mike Phelan. Tại Lyon, HLV người Na Uy đã chứng kiến thất bại đầu tiên ở Ligue 1 2018/19 của PSG để rồi nhận thấy, M.U của ông có đầy đủ khả năng để nghĩ về một chiến thắng. 

    Điều đầu tiên Solskjaer rút ra ở sân Groupama, đó là PSG đang vật lộn để thích nghi với cuộc sống thiếu Neymar. Siêu sao 27 tuổi này không phải là chân sút số một (ghi 13 bàn tại Ligue 1, kém cả Kylian Mbappe và Edinson Cavani), cũng không phải chân chuyền hàng đầu (kiến tạo 6, ít hơn 2 so với Angel Di Maria), nhưng lại là linh hồn của Les Parisiens. Dưới thời Unai Emery hay Thomas Tuchel, PSG luôn được xây dựng xung quanh Neymar.


    Vắng anh ta, Di Maria hoặc Julian Draxler là các lựa chọn thay thế. Song như đã thấy, họ không thể tạo ra ảnh hưởng to lớn tương tự, đồng thời không có được sự đồng bộ trong mọi hoạt động với Mbappe và Cavani. Đó là lý do 2 trận gần đây, trước các đội bóng tổ chức tốt như Lyon và Bordeaux, PSG chỉ ghi được 2 bàn, một đến từ chấm phạt đền. M.U tuy vẫn chưa giải quyết dứt điểm các vấn đề ở hàng phòng ngự, nhưng đủ sức đứng vững trước sự thiếu linh hoạt và nhất quán của tuyến đầu PSG

    Thêm nữa, Quỷ đỏ có thể thống trị hàng tiền vệ để kiểm soát thế trận và giảm tải sức ép cho phía dưới. Trong bối cảnh Marco Veratti, tiền vệ chủ chốt bên phía đối phương cũng vắng mặt vì chấn thương, Solskjaer lại xây dựng được bộ khung vững chắc gồm Ander Herrera, Nemanja Matic và Paul Pogba, người ngày càng thuyết phục rằng anh ta là tiền vệ số một thế giới. Bộ ba này hoàn toàn có khả năng áp chế tuyến giữa chắp vá bằng Dani Alves hoặc Marquinhos. 

    M.U có nhiều lý do để tự tin
    Cũng khác với tình trạng bế tắc dưới thời Jose Mourinho, M.U hiện là cỗ máy tấn công năng động với trung bình 2,5 bàn mỗi trận, luôn đảm bảo các yếu tố tốc độ, bất ngờ và đa dạng. Bây giờ, bằng khả năng sáng tạo vô tận của Pogba, phong độ thăng hoa của Marcus Rashford và khả năng xuyên phá của Anthony Martial. Đó là chưa kể những cái tên như Jesse Lingard, Juan Mata hay Romelu Lukaku, Quỷ đỏ luôn có khả năng rời sân với 2 hoặc 3 bàn thắng. 


    Sau những gì chứng kiến ở Groupama, Solskjaer càng thêm vững tin. Lyon đã khai thác rất tốt lỗ hổng bên sườn bộ ba trung vệ Thilo Kehrer, Thiago Silva và Presnel Kimpembe. Chưa hết, vị trí thủ môn của PSG cũng có vấn đề. Alphonse Areola đã gây ấn tượng với 8 pha cứu thua, nhưng trước một quả tạt vô hại, anh này lại ra lỗi nhịp, dẫn đến bàn thua tai hại ở phút 33. 

    Đây là mặt trái của chính sách luân phiên thủ môn của Tuchel. Khi thời gian đứng trong khung gỗ liên tục bị gián đoạn, rất khó để người gác đền giữ được sự ổn định, để Areola và ngay cả Gianluigi Buffon cũng có khả năng mắc sai lầm. Các học trò của Solskjaer có thể tận dụng chi tiết này để bước vào trận đấu với không gì khác ngoài sự tự tin.   

    Hai chiều đối nghịch
    Trước và sau ngày Solskjaer tiếp quản (19/12/2018), từ bình quân 1,7 bàn, M.U hiện ghi 2,5 bàn mỗi trận ở Premier League. Còn PSG, từ khi Neymar dính chấn thương, số pha lập công của họ tại Ligue 1 tụt giảm xuống còn 2,3 bàn, trong khi giai đoạn dài trước đó là 3,2 bàn/trận.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội