Bóng Đá Plus trên MXH

Madrid, thủ đô của bóng đá châu Âu
Trần Minh • 09:10 ngày 02/05/2017
4 năm qua, không đội bóng nào ở châu Âu có thể đánh bại được Atletico ở đấu trường Champions League, ngoại trừ đội bóng cùng thành phố với họ: Real Madrid.
    Milan, Turin, Manchester, Liverpool, Munich hay Amsterdam đều không phải. Madrid mới là thành phố chứng kiến nhiều cuộc thư hùng nảy lửa nhất tại châu Âu. Điều thú vị là, tất cả đều diễn ra trong 4 năm trở lại đây. Họ gặp nhau hai lần ở chung kết (2014, 2016), một lần ở tứ kết (2015) và năm nay là bán kết. Khi quả bóng tại Bernabeu lăn vào đêm nay, thủ đô của Tây Ban Nha sẽ trở thành thủ đô của châu Âu.

    Cũng không có thành phố nào có nhiều Cúp C1 đến thế: 11 cúp. Real sở hữu cả 11 cúp ấy, trong đó có 5 danh hiệu liên tiếp, trong 5 năm đầu tiên giải đấu được tổ chức. Còn Atletico thì đã vào chung kết 3 lần (1974, 2014, 2016) và... thất bại cả ba. Người ta vẫn nói “quá tam ba bận”, tức chuyện gì làm đến lần thứ ba bất thành thì không nên làm nữa. Vậy ta có thể tin vào thầy trò HLV Diego Simeone trong cuộc chiến chống lại lịch sử?

    Real và Atletico chạm trán nhau lần đầu ở Cúp C1 là vào năm 1959, cũng ở bán kết. Khi ấy, Real có trong tay 3 chiếc Cúp C1 còn Atletico chỉ là anh lính mới. Vậy mà họ... suýt thắng được Real hùng mạnh của Alfredo di Stefano và Ferenc Puskas. Suýt thắng, chứ chưa thắng. 

    Bởi sau khi hai lượt đi về kết thúc với tỷ số hòa 2-2, Real và Atletico phải đá lại một trận play-off. Và ở trận play-off ấy, Atletico thua sít sao 1-2. Cần phải biết ngày ấy châu Âu chưa áp dụng luật bàn thắng sân khách. Nếu không, Atletico mới là đội vào chung kết với tỷ số hòa 2-2 (thua 1-2 sân khách và thắng 1-0 sân nhà).


    Enrique Collar, cầu thủ của Atletico ngày ấy, phát biểu: “Họ có một đội bóng cực kỳ kỹ thuật với Di Stefano, Puskas, Rial, Kopa và là nhà ĐKVĐ. Họ đã loại chúng tôi, nhưng chúng tôi đã chơi 3 trận đấu vô cùng khó chịu”.

    “Vô cùng khó chịu” có lẽ là cụm từ tuyệt vời để mô tả Atletico, trong những cuộc thư hùng với Real ở Cúp C1/Champions League. Họ khiến Real mướt mồ hôi, căng thẳng, hồi hộp. Nhưng tất cả những cảm xúc ấy chỉ càng kích thích Real thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn mà thôi.

    Lịch sử quyền Anh cùng thời với Muhammad Ali có biết bao nhiêu tay đấm vĩ đại. Nhưng rốt cục chỉ có Ali là vươn lên tầm huyền thoại, còn lại đều là... những tay đấm vĩ đại cùng thời với Ali. Lịch sử sẽ không nhớ Atletico đã từng khiến Real “vô cùng khó chịu” như thế nào, lịch sử chỉ ghi lại Real là đội nở nụ cười hạnh phúc sau tất cả những cuộc thư hùng với Atletico ở châu Âu.

    14 năm trời cúi đầu trong các trận derby của Atletico đã kết thúc với sự xuất hiện của Diego Simeone. Nhưng Simeone vẫn có một nỗi uất hận khôn nguôi là chưa một lần loại được Real ở Champions League. Một chức vô địch ở Champions League sẽ thay đổi tầm vóc của cả Atletico lẫn Simeone. Nhưng cố gắng bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần đều bị Real giết chết ước mơ. Thất bại ở châu Âu khó nuốt trôi hơn rất nhiều so với thất bại trong nước.

    VIDEO: Màn đọ sắc đẹp giữa WAGs Real Madrid - Atl.Madrid

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bây giờ, Atletico gặp lại chính ông kẹ Real ở Champions League. Ám ảnh là điều không thể tránh khỏi. 4 lần gặp Real ở Champions League là 4 lần thất bại, mà kiểu thất bại sít sao. Thấy chiến thắng ngỡ đã rất gần, rốt cục lại trôi vuột khỏi tay. Lần đầu thua sau trận đấu lại, lần hai thua trong hiệp phụ, lần ba thua bởi bàn duy nhất của một tiền đạo dự bị (Chicharito) và lần bốn thua trong thi sút luân lưu.

    Điều gì chờ đợi Simeone và các học trò trong cuộc tái ngộ này? Hãy cùng hướng về Madrid, thủ đô của bóng đá châu Âu đêm nay.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội