Bóng Đá Plus trên MXH

Man City khó đi sâu ở Champions League?
Chiêu Văn • 15:26 ngày 11/12/2014
Manchester City đã chứng tỏ họ không phải là đội bóng một người, nhưng những điểm yếu cũ của họ ở Champions League có thể vẫn sẽ cản bước đội bóng áo xanh tiến xa.
    Họ đã giành quyền vào vòng 16 đội và tiếp tục giấc mơ chinh phục châu Âu dù lần thứ 3 trong 4 mùa giải, tưởng như dự án của Sheikh Mansour sẽ lại đổ vỡ trước khi vòng bảng kết thúc. Ở Roma, Samir Nasri là vị cứu tinh với cú rocket ở phút 60 không cho thủ thành Morgan De Sanctis một cơ hội nào.

    VIDEO: AS Roma 0-2 Man City

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Đây là một chiến thắng đáng tự hào trước một đối thủ lớn trên sân khách, nhưng cho tới khi Pablo Zabaleta ghi bàn thứ hai, Man City đã chơi rất vất vả trước đội đương kim á quân Serie A, khi sự ngây thơ vẫn rất rõ trong lối chơi của đội khách và Manuel Pellegrini chưa tỏ ra là một HLV đủ sắc sảo ở châu Âu.

    Chiến lược gia người Chile mùa trước cũng đã lần đầu đưa được Man xanh vượt qua vòng bảng, nhưng những điểm yếu của họ lộ rõ khi gặp Barcelona và bị loại. Mùa này, Man City vẫn chưa sửa chữa được những khiếm khuyết đó và chỉ giành quyền đi tiếp nhờ Bayern Munich đã chơi sòng phẳng và đánh bại CSKA Moscow.

    Man City may mắn có tấm vé đi tiếp

    Hàng công và hàng thủ của Man City như thuộc về 2 đội bóng khác nhau, bởi hàng tiền vệ của họ rất sinh động khi tấn công, nhưng lại không đảm nhiệm đủ vai trò hỗ trợ phòng ngự. Đội bóng của HLV Rudi Garcia đã được tổ chức rất bài bản và áp đảo trong hiệp 1. Gervinho, Maicon và Jose Holebas đều có cơ hội làm nổ tung sân Olimpico khi họ dễ dàng vượt qua hàng thủ của Pellegrini.

    Đội khách đã vào cuộc với hy vọng đánh đòn phủ đầu, nhưng Roma mới là đội nắm quyền chủ động. Gervinho lọt ra sau hàng thủ vào đầu trận và giành về một quả phạt góc trước khi tới lượt Holebas nhìn thấy rõ ràng khung thành Joe Hart, nhưng không thể hiện thực hóa cơ hội. Francesco Totti là người gỡ hòa cho Roma trong trận lượt đi ở Etihad. Ở Italia, tiền vệ công 38 tuổi này lại là tâm điểm trong lối chơi của đội chủ nhà khi anh gây ra đủ mọi khó khăn cho Martin Demichelis.

    Nhưng Man City bù đắp cho sự thất thế của hàng thủ bằng sức mạnh trên hàng công. Đã 2 lần Roma giật mình trước những pha lên bóng thần tốc như thế. Một quả tạt của Gael Clichy đến được với Edin Dzeko, nhưng tiền đạo người Bosnia đánh đầu không chính xác. Trước trận, Dzeko đã nói anh muốn trở thành người hùng khi Sergio Aguero, người đã ghi 19 bàn cho Man xanh mùa này, vắng mặt. Dzeko đã rất nỗ lực, nhưng rõ ràng anh chưa thể thay thế đồng đội Argentina.

    Dzeko không đủ sức thay thế Aguero

    Chiến thắng 3-2 trước Bayern Munich cách đây không lâu hoàn toàn là màn trình diễn của Aguero, nhưng ở Roma, Man City biết họ sẽ phải chiến thắng mà không có người giỏi nhất trong đội hình. Thử thách càng thêm khó khăn khi David Silva, Stevan Jovetic và Vincent Kompany cũng vắng mặt vì chấn thương, chưa kể Yaya Toure bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận gặp CSKA.

    Nhưng ngay cả như thế, Pellegrini vẫn có thể cho ra sân một đội hình rất mạnh, đủ để đánh bại Roma ở sân bóng mà họ từng bị Bayern đè bẹp 7-1. Trận đấu càng về cuối, những điểm yếu ở hàng thủ Man City càng lộ rõ. Hart đã có pha cứu thua xuất sắc từ tình huống đánh đầu của Kostas Manolas, ngay trước khi Demichelis phải phá bóng trên vạch vôi. Nếu Man City muốn là một ứng cử viên nghiêm túc cho việc tiến xa hơn ở giải đấu này, Pellegrini còn rất nhiều việc phải làm với tuyến phòng ngự của ông.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội