Bóng Đá Plus trên MXH

Man City: Tái sinh ở thành phố vĩnh hằng
Minh Việt • 09:35 ngày 12/12/2014
Đúng vào thời khắc quan trọng nhất, Man City đã chứng minh được bản lĩnh tuyệt vời. Chiến thắng 2-0 trước Roma giúp họ lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8. Các CĐV Man City sẽ nhớ mãi thắng lợi này. Bởi nhờ nó, họ được giải thoát khỏi một mùa giải thảm họa, được tái sinh ở thành phố vĩnh hằng.
    BẢN LĨNH MAN CITY
    Tại Olimpico, Roma có 50.000 tifosi hò hét, vẫy cờ, để tạo ra bầu không khí khủng khiếp dành cho Man City trong cả trận. Giallorossi cũng có điểm tựa lịch sử, khi họ thắng tới 5/7 trận sân nhà gần nhất gặp các đội bóng Anh. Họ cũng có lợi thế lớn bởi với việc Bayern dẫn trước CSKA Moscow từ khá sớm, đội quân của Rudi Garcia chỉ cần 1 kết quả hoà 0-0 là có vé đi tiếp. Tóm lại, Roma nắm trong tay mọi yếu tố cần thiết để có vé vào vòng knock-out.

    VIDEO: Roma 0-2 Man City

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Vậy Man City có gì? Chẳng có gì cả. Họ phải ra sân với đội hình mà lần đầu tiên kể từ ngày 13/5/2012, vắng cả 4 tứ trụ Vincent Kompany, Sergio Aguero, Yaya Toure và David Silva. Nên nhớ, riêng Aguero và Yaya Toure đã ghi tới 54% bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này của Man City. Họ cũng phải ra sân với gánh nặng lịch sử bởi chưa bao giờ thắng trên đất Italia. Nghĩa là, sức ép mà Man City phải chịu là cực lớn. 


    Nhưng càng trong những thời khắc gian khó nhất, Man xanh càng chứng tỏ được thứ bản lĩnh tuyệt vời. 90 phút tại Olimpico, Man City chưa bao giờ tỏ ra vội vàng, rối loạn, ngay cả khi họ biết tỷ số trên sân Bayern khiến họ buộc phải thắng mới có vé đi tiếp. Rồi họ đánh bại Roma 2-0 ngay ở Olimpico, ngay trên thành phố vĩnh hằng, mà lại chỉ với đội hình rách nát vì thiếu vắng tất cả những ngôi sao sáng nhất. Phải có bản lĩnh tuyệt vời lắm thì Man City mới làm được điều này. 

    Nhìn xuyên suốt hành trình 4 năm trở lại đây, thứ bản lĩnh này dường như đã trở thành 1 phần tính cách Man City. Mùa 2011/12, phải đến phút bù giờ thứ 3 của vòng đấu cuối cùng, họ mới vô địch Premier League. Mùa 2013/14, họ trở thành nhà Vua xứ sương mù dù chỉ có 15 ngày đứng trên ngôi đầu, ít nhất trong số các ứng viên. Và rồi mới nhất, họ giành vé vào vòng knock-out dù có đúng… 1 ngày đứng ở vị trí thứ 2 bảng E. Ngày cuối cùng vòng bảng. 

    TRÊN CON ĐƯỜNG TÁI SINH
    Thử tưởng tượng nếu không có chiến thắng tuyệt vời rạng sáng qua, Man City đã bị loại ở Champions League. Trước đó, họ cũng bị loại sớm ở Cúp Liên đoàn, giải đấu mà họ đang là nhà ĐKVĐ. Nghĩa là, mùa giải mới mới đi qua được 4 tháng nhưng Man City sẽ bị hất cẳng ở 2/4 đấu trường mà họ tham dự. Đó thực sự là một thảm hoạ, một sự sụp đổ toàn diện, bởi Champions League luôn là ]giấc mơ của nhà Sheikh Mansour từ khi tiếp quản Man City. 

    Nhưng may sao, kịch bản tồi tệ đó đã không xảy ra. Nói vậy để thấy, thắng lợi trước Roma mang tính bước ngoặt, quan trọng thế nào với thầy trò Pellegrini. Từ cõi chết Olimpico, Man City đã trở về và tái sinh rực rỡ. 


    Giờ thì họ đang đầy kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng phía trước. Ở Premier League, họ đã rút ngắn cách biệt với Chelsea xuống còn 3 điểm. Còn khi vòng knock-out Champions League diễn ra, Man City sẽ đón Aguero trở lại. Toure cũng trở về từ CAN 2015. Chỉ cần họ tiếp tục phát huy thứ bản lĩnh từng giúp ngược dòng trước Bayern Munich. Chỉ cần họ duy trì thứ bản lĩnh vừa giúp đánh bại Roma. Phía trước Man xanh thực sự là bầu trời đầy hy vọng.

    CON SỐ
    1. Đây là lần đầu tiên Man City giữ sạch lưới trong 13 trận gần nhất tại Champions League. 

    6. Chuỗi trận thắng của Man City trên mọi đấu trường đã kéo dài lên con số 6 trận, ghi được 15 bàn.

    8. Man City đang ghi bàn rất tốt trên sân khách. Chiến thắng trước Roma là trận sân khách thứ 8 liên tiếp đội quân của HLV Manuel Pellegrini làm tung lưới đối phương. Tính ra trong 8 trận xa nhà gần đây, Man City đã ghi tổng cộng 20 bàn thắng.

    18. Roma đã thủng lưới tới 18 bàn trong 6 trận sân nhà gần nhất ở Champions League.

    405. Trong 405 phút thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì Man City chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội