Bóng Đá Plus trên MXH

Man City vẫn chỉ là hổ giấy
Minh Tâm • 10:46 ngày 17/09/2015
Man City đã có một trận đấu hay trong ngày mở màn Champions League 2015/16. Nhưng những đường bóng tấn công đẹp mắt, biến hóa chưa đủ để giúp họ có điểm. Sự non yếu về kinh nghiệm trên đấu trường danh giá nhất châu Âu trở thành nguyên nhân khiến Man xanh thất bại 1-2 trước Juventus.
    THĂNG HOA NHƯNG KHÔNG THẮNG
    Chuỗi trận thắng liên tiếp của Man City cuối cùng đã bị chặn lại bởi Juventus. Đây là điều đáng tiếc với đội bóng áo xanh thành Manchester, bởi họ đã thi đấu khá tốt ở trận ra quân trên đấu trường Champions League.

    Man City vẫn chơi biến hóa như những gì thể hiện ở mặt trận quốc nội. Những đường bóng tốc độ, lắt léo của họ gây nhiều khó khăn cho Juventus. Trong ngày ra quân tại Champions League, các học trò của HLV Manuel Pellegrini không ít lần xuyên thủng hàng thủ đội khách, khiến thủ môn Gianluigi Buffon phải rơi vào cảnh đánh giáp lá cà.

    Trước Juventus, Sergio Aguero ngồi ghế dự bị vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Wilfried Bony đã không hoàn thành nhiệm vụ của một cầu thủ chơi ở vị trí mũi nhọn. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà cùng David Silva và Raheem Sterling đã bỏ lỡ một loạt cơ hội ngon ăn. Để rồi bàn thắng duy nhất của họ được ghi đầy may mắn, nhờ quả đánh đầu phản lưới của Giorgio Chiellini, sau tình huống tỳ đè trái luật từ phía Vincent Kompany.

    Man City đã trắng tay trước Juventus trong một ngày họ thi đấu khá tốt. Hệ thống chiến thuật mà HLV Manuel Pellegrini xây dựng tiếp tục phát huy uy lực. Nhưng các học trò của ông lại thiếu sự lạnh lùng, tỉnh táo ở những pha bóng quyết định. Lại một lần nữa, yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh trở thành rào cản lớn nhất của Man City trên đấu trường Champions League. Dù đã là một thế lực trong làng bóng đá Anh, nhưng Man xanh vẫn còn khá “xanh” khi bước chân ra sân chơi châu lục.


    ĐƯỜNG HẸP TRƯỚC MẮT MAN XANH
    Những năm gần đây, Man City thường sớm dừng bước trên đấu trường Champions League. Nguy cơ đó giờ đây quay về ám ảnh đội bóng thành Manchester. Tại một bảng đấu giàu tính cạnh tranh, với nhiều đối thủ có tiềm lực như Juventus, Sevilla, M’gladbach, một trận thua trên sân nhà thực sự là mối nguy lớn. 

    Nhiệm vụ giành vé đi tiếp của đoàn quân HLV Manuel Pellegrini hiện bị thử thách bởi yếu tố bản lĩnh, kinh nghiệm. Man City có thể bay cao ở sân chơi quốc nội, nhưng Champions League là đấu trường hoàn toàn khác. Ngay cả khi vượt qua vòng bảng ở vị trí thứ hai, đấy cũng chưa phải là điều mà giới chủ Man xanh mong muốn. Hai mùa trước, Man City đều không thể giành ngôi đầu tại vòng bảng, để rồi sau đó phải chạm trán Barcelona ở vòng 1/8. Khởi đầu khó khăn tại Champions League 2015/16 càng khiến đoàn quân của HLV Pellegrini đối mặt với nhiều mối nguy trong tương lai.

    Man xanh kết thúc 636 phút giữ sạch lưới
    Cú đệm bóng từ cự ly gần của Mario Mandzukic (Juventus) làm tung lưới thủ môn Joe Hart rạng sáng qua đã kết thúc chuỗi ngày giữ sạch lưới của Man City. Đây là bàn thua đầu tiên mà Man xanh phải nhận sau 636 phút giữ sạch lưới ở các trận đấu chính thức. Chuỗi trận ấn tượng đó của hàng thủ bắt nguồn từ cuối mùa giải trước. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội