Cả Toni và Filip đều sinh ra tại Gelsenkirchen, lần lượt cách đây 44 và 48 năm, trước chiến tranh Balkan, tuy nhiên họ vẫn giữ quốc tịch Croatia. Toni trưởng thành tại học viện trẻ Schalke 04, nơi ông chưa bao giờ thực sự khẳng định được ở vị trí thủ môn.
Ông chuyển đến các CLB cấp thấp hơn như Uerdingen, Offenbach và trở lại Gelsenkirchen. Ông đã giải nghệ tại Mainz, nhưng bước đột phá lớn đã đến khi Bayern đưa Toni vào BHL với tư cách HLV thủ môn. Nhờ đó, Toni có mối liên hệ chặt chẽ với Manuel Neuer.
Thật kỳ lạ, giờ đây ông đã sát cánh với Ter Stegen cách đây vài tháng. "Tôi là thủ môn ngày hôm nay cũng là nhờ Toni", Neuer đã từng nói về ông thày. Toni tình cờ vẫn duy trì tình bạn tốt đẹp với một cựu cầu thủ của Barca, cũng là một người Croatia: Ivan Rakitic. Và giờ ông là trợ lý của Flick tại Barca.
Toni đã làm việc tại Bayern Munich trong 12 năm nhưng khá kín đáo trước công chúng, không giống như Marcus Sorg, một trợ lý khác của Flick - người đã phải xuất tướng chỉ đạo khi Flick bị rút thẻ đỏ và phải làm khán giả trong trận Barca làm khách của Betis ở La Liga. Sự kín đáo của Toni khiến Flick rất hài lòng.
Trong khi đó, ông anh Filip, 48 tuổi, đã có một sự nghiệp khác biệt và thành công hơn. Với tư cách một cầu thủ, một tiền vệ, ông đã có 138 lần ra sân tại Bundesliga trong màu áo các CLB Schalke, Bochum, Munich 1860. Ông cũng đã chơi ở Áo (Tyrol) và cho CLB huyền thoại Carl Zeiss Jena ở Đông Đức.
Filip đã thực hiện được ước mơ giải nghệ của mình ở Croatia và có 3 lần mặc chiếc áo đấu ca rô. Khi có được giấy phép huấn luyện, ông đã thử vận may của mình ở Australia khi dẫn dắt CLB Adeade United và Melbourne Victory. Sau đó, ông làm việc với Tim Walter tại Hamburg và Hull City.