Bóng Đá Plus trên MXH

Mario Mandzukic và nhiệm vụ báo thù Pep Guardiola
NHẬT ANH • 15:42 ngày 15/03/2016
Zlatan Ibrahimovic từng gây sốt khi nhận xét khiếm nhã về Pep Guardiola trong cuốn tự truyện vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn thời cả hai còn phục vụ Barcelona. Nếu Mario Mandzukic cũng viết tự truyện, chắc chắn Guardiola sẽ hiện lên không kém phần tệ hại. Nhưng trước hết, đêm nay Mandzukic sẽ quyết ghi bàn loại Bayern của Guardiola.
    “Liệu tôi có sẵn sàng ngồi uống một ly cafe với Pep không ấy hả? Điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Ông ta không cho tôi ra sân thi đấu cho tới cuối mùa chẳng qua vì không muốn tôi thành Vua phá lưới mà thôi”, Mandzukic đã trả lời như vậy với tờ Sportke Novosti chỉ vài tháng sau khi bị Guardiola đẩy khỏi Bayern.

    Mối quan hệ giữa Guardiola với Manduzkic thực sự tệ hại trong năm cuối cùng của tiền đạo người Croatia tại sân Allianz Arena, cũng là năm đầu tiên của Guardiola tại Bayern. Mandzukic khi đó đã có 17 bàn sau 25 vòng tại Bundesliga, nhưng trong 9 vòng cuối, anh chỉ có thêm 1 bàn.

    Guardiola đã sử dụng Mandzukic rất ít trong giai đoạn đó không rõ nguyên do. Kết cục: Mandzukic đánh mất ngôi vị Vua phá lưới vào tay Lewandowski của Dortmund (có 20 bàn). Thuyết âm mưu càng tăng cao khi Mandzukic sau đó đã bị chính Lewandowski cướp vị trí tại Bayern, dẫn tới cuộc chia ly vào mùa Hè 2014. Guardiola giờ hạnh phúc với tiền đạo người Ba Lan, còn Mandzukic sắm vai du mục khắp lục địa già, chờ thời cơ trả thù.

    Cơ hội cuối cùng cũng tới khi định mệnh sắp đặt Juve của Mandzukic gặp Bayern của Guardiola tại vòng 1/8 Champions League mùa này. Trận lượt đi đã chứng kiến màn trình diễn đầy hận thù của tiền đạo người Croatia, Mandzukic chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu dù không ghi bàn. Chân sút 29 tuổi di chuyển rộng, xông xáo gây áp lực cực lớn lên hàng tiền vệ Bayern. Chính sự “xả thân” của Mandzukic đã cởi trói cho hai người đàn em tài năng là Paulo Dybala và Alvaro Morata nã đạn vào khung thành Manuel Neuer.


    Không gây hấn trực tiếp với Guardiola, nhưng Mandzukic đã dằn mặt cậu học trò cưng của ông thầy cũ là… Lewandowski như để cảnh báo mọi thứ tồi tệ hơn sẽ tới trong trận lượt về. Đó là cảnh báo không hoàn toàn vì hận thù suông. Sự hy sinh của Mandzukic trong trận lượt đi đã mở ra những cơ hội rõ ràng để Bà đầm già có thể tạo ra cơn địa chấn tại Allianz Arena vào đêm mai. 

    Tính từ đầu năm 2016 tới nay, Mandzukic vẫn chưa có bất kỳ bàn nào cho Juve, nhưng trong danh sách ưu tiên trên hàng công của HLV Max Allegri, tiền đạo người Croatia vẫn đứng đầu. Không thể phủ nhận Allegri vẫn chưa hoàn toàn khai thác hết được bản năng săn bàn đáng sợ của Mandzukic song với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Morata và Dybala vào lúc này, ông Allegri dường như đã tìm ra phương án sử dụng Mandzukic theo cách hoàn hảo nhất. 

    Allegri không cần Mandzukic ghi bàn, ông muốn chân sút người Croatia làm tường, đàn áp những cầu thủ phòng ngự của đối phương bằng thể lực, sự dữ dằn cũng như ham muốn báo thù ngút trời. Đó vừa là cách đa dạng hóa hàng công mà không cần xoay vòng của Allegri, vừa là cách tận dụng tốt nhất sự giận dữ của “con quái vật” Mandzukic trước ông thầy cũ Guardiola.

    Lahm cũng đánh giá cao Mandzukic
    Dù Mario Mandzukic bị Pep Guardiola “ghét bỏ”, các đồng đội cũ ở Bayern vẫn đánh giá cao  anh. Phát biểu trước màn tái ngộ Juventus, thủ quân Philipp Lahm của Bayern khẳng định: “Từ khi còn chung màu áo, tôi đã thấy anh ấy luôn là người đầy nhiệt huyết. Lần này, anh ấy sẽ càng có động lực thể hiện khi đối mặt với đội bóng cũ”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội