Bóng Đá Plus trên MXH

Mbappe còn phải học hỏi nhiều
Di Đan • 10:38 ngày 25/08/2020
Tốc độ là vũ khí lớn nhất của Kylian Mbappe. Nhưng ngoài tốc độ, cầu thủ người Pháp còn yếu về tâm lý và dứt điểm. Những cú sút cuối cùng quá hiền và thiếu lực của Mbappe trong trận chung kết không chỉ thể hiện kỹ năng chưa tốt, mà còn là bản lĩnh non nớt giữa sức ép khổng lồ.

    Trong một ngày thi đấu mà hàng công của PSG kém hiệu quả, Mbappe vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đội nhà. Tiền đạo 21 tuổi đặt dấu giầy lên những pha tấn công đầu tiên của đội chủ sân Parc des Princes. Sau khi giành được cú sút phạt cho PSG ở phút thứ 8, chính Mbappe đã chuyền hoàn hảo cho Neymar (phút 19) nhưng pha mặt đối mặt với thủ môn của tiền đạo người Brazil bị Manuel Neuer cản phá thần kỳ. Rồi cú sút quá lành ở phút 45 của Mbappe cũng không qua được đôi bàn tay nhựa của Neuer. Thậm chí, ngay cả trong tư thế việt vị (phút 90+1), Mbappe vẫn sút trúng người Neuer!

    Tuy nhiên, nếu xem lại những dấu ấn của Mbappe tại sân chơi danh giá nhất châu lục, thì giới mộ điệu sẽ hiểu vì sao tiền đạo người Pháp lại vô duyên đến thế. Trong màu áo PSG, Mbappe đã ghi 13 bàn, thực hiện 12 pha kiến tạo sau 26 trận tại Champions League ở 3 mùa gần nhất. Một con rất ấn tượng. Song trong số 13 bàn thắng đó, chỉ có 1 bàn tại 9 trận ở các vòng knock-out. Đấy chính là pha lập công ở trận thắng Man United 2-0 vào tháng 2/2019 (lượt đi vòng 1/8). 

    Mbappe không thể đánh bại Neuer trong một tình huống đối mặt

    Còn lại, Mbappe rất thiếu hiệu quả trước khung thành đối phương, đặc biệt trong các thất bại trước Real năm 2018 hay ở trận lượt về với M.U năm 2019. Đến mùa này, tuyển thủ Pháp cũng không ghi bàn ở vòng 1/8 với Dortmund, không khai hỏa ở tứ kết trước Atalanta, bán kết trước Leipzig và tất nhiên cả trước Bayern. Mbappe chưa bao giờ tịt ngòi lâu đến thế kể từ khi bùng nổ tại Champions League trong màu áo Monaco năm 2017 với 6 bàn/6 trận ở các trận đấu loại trực tiếp: 2 bàn trước Man City (vòng 1/8), 3 bàn vào lưới Dortmund ở tứ kết và 1 bàn trước Juventus ở bán kết.

    Mbappe từng tỏa sáng, bùng nổ như thế. Nhưng rạng sáng qua, có lẽ anh gặp áp lực tâm lý quá lớn cho trận chung kết Champions League đầu tiên trong cuộc đời. “Thực sự là sức ép quá lớn khiến chúng tôi thi đấu kém hiệu quả. Tôi thất vọng vì không thể khép lại mùa này với chức vô địch Champions League. Chúng tôi đã bị đánh bại bởi chính mình”, Mbappe phát biểu sau trận đấu.

    XEM THÊM

    Bayern vớ được 'cục vàng' Alphonso Davies như thế nào?

    Những người hùng Bayern trở về Munich trong lặng lẽ

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội