Bóng Đá Plus trên MXH

Messi đối đầu Kante: Tường cao bao nhiêu thì che được gió?
Việt Cường • 11:38 ngày 14/03/2018
Từ khi Kante nổi lên trong màu áo Leicester ở mùa giải 2015/16, các CĐV đã nói nhiều tới cuộc đối đầu này. Kante được xem như là tiền vệ phòng ngự, kẻ phá vỡ lối chơi của đối thủ xuất sắc bậc nhất thế giới.
    Để nói về khả năng bao sân của Kante, các CĐV có một câu nói đùa khá nổi tiếng: “70% trái đất được bao phủ bởi nước, 30% còn lại bởi Kante”. Messi, trong khi đó, vẫn tiếp tục là “người phá xiềng xích” số 1. Hầu như không có hệ thống nào có thể đứng vững trước ma thuật từ đôi chân của số 10 người Argentina. Họ mà đụng độ nhau, thì khác gì một cú Big Bang, khiến đất trời cũng bị xẻ thành 2 nửa?

    Nhưng khách quan mà nói, đó là một cuộc chiến mà Kante thua thiệt đủ đường. Thứ nhất, chất lượng của đội bóng mà Kante đang đầu quân là thấp hơn. Chelsea, nói gì thì nói, vẫn ở dưới Barca một bậc. Bên cạnh Messi là những cầu thủ hàng đầu ở vị trí của họ. Bên cạnh Kante, người hay nhất là Eden Hazard chỉ xếp thứ 19 trong danh sách 30 ứng viên Ballon d’Or 2017. Thứ hai là sự khác biệt về vai trò. Cầu thủ tấn công bao giờ cũng được “ưu ái” hơn. Kante có thể chơi hay trong 89 phút, rồi phạm sai lầm và bị xem là tội đồ. Messi có thể chơi tệ trong 89 phút, nhưng ghi bàn và trở thành thánh sống. 


    Đó gần như là điều đã xảy ra ở lượt đi. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, hệ thống phòng ngự của Chelsea nói chung và Kante nói riêng đã chơi rất xuất sắc, khiến Barca không thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Courtois (Courtois trận này chỉ phải cứu thua 1 lần). Bản thân Kante đã có ít nhất 2 lần cắt bóng ngay trước mũi giày của Messi. Dưới radar của cầu thủ  người Pháp, Messi cũng đã có một trận đấu không đúng sức. Suốt 90 phút, anh chỉ có 2 pha qua người thành công (sau 6 lần nỗ lực). Đấy là Kante còn làm bao việc khác nữa, chứ không chỉ làm mỗi việc theo Messi như hình với bóng.

    Nhưng Kante, cuối cùng, vẫn không thể là người chiến thắng. Một thoáng bất cẩn của đồng đội Christensen khiến mọi nỗ lực phòng ngự của Kante và toàn đội Chelsea đổ sông đổ biển. Iniesta cắt được bóng và người ghi bàn là Messi, trong cú sút đầu tiên và duy nhất của anh trong suốt 90 phút. Đó là sự khắc nghiệt của bóng đá. Nhưng cũng là bài học lớn cho Kante và đồng đội. Barca không chỉ có Messi và ngăn chặn Messi cũng không phải là công việc của riêng ai. Kante xuất sắc cỡ nào thì cũng không thể một tay bắt chết Messi. Mà bắt được Messi rồi thì cũng không có gì đảm bảo là Chelsea sẽ có được kết quả họ mong muốn.

    Messi mất bóng nhiều nhất ở lượt đi
    Không thể phủ nhận là Kante đã khiến Messi không thể thể hiện được sức ảnh hưởng to lớn của anh theo cách quen thuộc ở trận lượt đi. Trận đấu đó cầu thủ người Argentina luôn phải nhận bóng dưới áp lực rất lớn. Một mình anh mất bóng tới 7 lần, bằng 1/3 số pha mất bóng của cả đội. HLV Antonio Conte và CĐV Chelsea chắc chắn đang hy vọng Messi sẽ tiếp tục chơi kém nổi bật như thế ở lượt về. Nghĩa là trọng trách lại dồn lên vai Kante.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội