Bóng Đá Plus trên MXH

Monaco: Bài học vào đời cho “những đứa trẻ nhà Jardim”
Việt Hà • 07:48 ngày 23/02/2017
Trận thua đậm 3-5 tại Etihad không phản ánh đúng chất lượng chơi bóng của Monaco. Nhưng đó là bài học đắt giá cho các cầu thủ trẻ của HLV Leonardo Jardim. Khi cái đầu thiếu tỉnh táo, đôi chân dù khéo léo cỡ mấy cũng sẽ lạc lối.

    “Chúng ta thiếu khôn ngoan”

    “Chúng ta có thể giữ bóng nhiều hơn trong hiệp 2. Chúng ta thiếu sự chín chắn. Chúng ta có thể khiến trận đấu khép lại với tỷ số 3-3, thay vì rơi vào hoảng loạn. Chúng ta phải trả giá vì thiếu khôn ngoan”, đội trưởng Falcao nhận xét về thất bại của đội nhà.

    Monaco đã thua Man City về bản lĩnh và độ già giơ, chứ không thua về chất lượng chơi bóng. Thậm chí trong hiệp 1, đại diện Ligue 1 còn khiến nhà cựu vô địch Premier League choáng váng với lối đá pressing giàu tốc độ, với những cầu thủ trẻ vô cùng sung mãn và tự tin. Ngay ở Etihad, Monaco mới là kẻ làm chủ cuộc chơi với 10 pha dứt điểm trong hiệp đầu, trong khi Man City chỉ có 2.

    Nhưng Champions League không phải Ligue 1. Monaco không thể đá ào ào với Man City trong suốt 90 phút như với Lorient. Có thể Jardim đã không kịp điều chỉnh nhịp độ chơi bóng sau giờ nghỉ, hoặc ông có làm điều đó nhưng các học trò không tuân thủ. Nên nhớ Monaco tung ra đội hình rất trẻ với tuổi trung bình 25 (Man City là 28,2), với bộ tứ tiền vệ toàn 23 tuổi trở xuống, với rất nhiều gương mặt còn thiếu kinh nghiệm ở sân chơi lớn nhất châu Âu. 

    Các cầu thủ Monaco quá non để biết chính xác phải làm gì. Họ bị cuốn vào tốc độ chóng mặt của trận đấu, thay vì tạo ra một thế trận phòng ngự chủ động khiến đối thủ gặp khó. Họ bị sụp đổ tâm lý khi Aguero gỡ hòa 3-3. Phần sau đó là một Monaco bạc nhược, mất phương hướng. “Hai bàn thắng từ bóng chết cho thấy sự thiếu tập trung của Monaco”, tiền đạo Germain thừa nhận. Tuy nhiên, Jardim cần nhận ra và khắc phục điểm yếu chống phạt góc của Monaco khi 4/6 bàn thua gần đây đến từ chấm phạt góc.


    Cần tinh thần 2004

    Tỷ số 3-5 là một thách thức lớn, song không phải bất khả thi với Monaco. Họ từng vượt qua khoảng cách 2 bàn trong chiến thắng hào hùng trước Real Madrid tại vòng tứ kết Champions League 2003/04. Khi đó, đội bóng của HLV Didier Deschamps để thua 2-4 tại Bernabeu nhưng đã xuất sắc thắng lại 3-1 khi trở về Louis II (Monaco đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách).

    Bây giờ, Monaco cần một tinh thần quật khởi của 13 năm về trước. Những gì đội bóng Công quốc thể hiện ở Etihad không chỉ là 5 bàn thua của sự non nớt. Hàng công bùng nổ và tuyến tiền vệ mạnh mẽ là những vũ khí đáng sợ của đội bóng công quốc. Falcao đang tìm lại đỉnh cao và bên cạnh chân sút dày dạn này là một Mbappe xuất thần ở tuổi 18. 

    Phía dưới là sức mạnh của cặp tiền vệ trung tâm Bakayoko - Fabinho kết hợp với tốc độ và kỹ thuật của những Lemar, Bernardo Silva. Đặc biệt, hai hậu vệ cánh của Monaco là Sidibe và Mendy nhanh, khỏe hơn hẳn các hậu vệ cánh già nua của Man City.

    Đó là cơ sở để niềm tin tồn tại ở Louis II. Monaco đủ sức công phá để ghi 2, 3 bàn thắng vào lưới Man City trong trận lượt về (đừng quên Monaco đã ghi 13 bàn thắng/4 trận sân nhà gần đây). Điều quan trọng là các cầu thủ trẻ Monaco phải rút ra bài học của trận lượt đi. Hãy giữ cái đầu tỉnh táo và phòng ngự tập trung!

    CON SỐ
    2 - Radamel Falcao là cầu thủ duy nhất tại Champions League mùa này sút hỏng tới 2 quả penalty (trước Man City tại lượt đi vòng 1/8 và trước Tottenham tại vòng bảng).
    5- Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Monaco để thủng lưới 5 bàn trong một trận đấu tại Champions League.

    Monaco vẫn còn 50% cơ hội đi tiếp

    Lịch sử nói rằng cánh cửa đi tiếp của Monaco vẫn còn khá rộng mở. Theo thống kê của Opta, có 6 trường hợp để thua 3-5 trên sân khách trong trận lượt đi vòng knock-out các cúp châu Âu kể từ mùa giải 1970/71. Trong đó có 3 đội lội ngược dòng thành công ở trận lượt về tương đương tỷ lệ 50%. Liệu Monaco có thể xuất sắc lọt vào nhóm 50% làm nên điều kỳ diệu trong quá khứ?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội