Nhìn vào cách Monaco thi đấu tại sân của Dortmund, người ta sẽ dễ dàng nhận ra đó là một chiến thắng của sự thực dụng. Trước một Dortmund có lối chơi rất giống mình, tấn công dữ dội và quyến rũ ngay từ đầu, nhưng Monaco lại đang thiếu nhân lực để triển khai lối đá sở trường.
Điều đó buộc HLV Jardim phải tìm một giải pháp khác. Mất 3 trụ cột cực kỳ quan trọng gồm hai hậu vệ cánh Benjamin Mendy, Djibril Sidibe và tiền vệ trung tâm Tiemoue Bakayoko vì chấn thương và treo giò, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã sáng suốt khi để đội nhà đá phòng ngự phản công, tận dụng cơ hội ghi bàn triệt để.
Nhờ vậy, đội bóng Công quốc đã ngăn chặn được Dortmund, đặc biệt trong hiệp đấu đầu tiên, dù thực tế những vị trí chơi thay là Almany Traore, Andrea Raggi, Joao Moutinho chưa hòa nhập tốt với lối chơi toàn đội. Tuy cầm bóng ít hơn, sút ít hơn nhưng Monaco vẫn tạo nên khác biệt ở những bàn thắng.
Tất cả là nhờ sự chính xác và hiệu quả trong từng pha phối hợp. Ở bàn đầu tiên, sau pha đi bóng của Bernardo Silva, bóng được điều ra cánh trái và chỉ cần một pha chạm bóng chuẩn xác, họ đã đánh gục được Dortmund. Đến pha ghi bàn thứ hai, bóng tiếp tục được triển khai nhuần nhuyễn bên cánh trái trước khi Lars Bender bay người đánh đầu vào lưới nhà nhân đôi cách biệt cho đối thủ.
Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh rằng, trong chiến thắng của Monaco vẫn lộ ra nhược điểm quen thuộc là họ dễ dàng đánh mất thế trận trong hiệp 2. Với những điều chỉnh hợp lý ngay đầu hiệp 2, HLV Thomas Tuchel đã khiến Monaco bị bấn loạn, phải co cụm cả đội hình về để chống đỡ các đợt tấn công rất nguy hiểm.
Điều đó từng xảy ra khi Monaco gặp Man City (ở cả hai lượt trận vòng 1/8) và Tottenham (vòng bảng trên sân Wembley). Vốn là một tập thể trẻ nhất trong số 8 đội dự vòng tứ kết, thật dễ hiểu khi các cầu thủ Monaco hay mất tập trung khi bắt đầu thi đấu hiệp 2.
Rất may cho Monaco, Dortmund trong một ngày thi đấu có quá nhiều sai lầm cá nhân đã không thể tận dụng cơ hội. Mành lưới của Danjel Subasic chỉ rung lên 2 lần. Trong lúc các cầu thủ phòng ngự đang đánh mất tinh thần thì các ngôi sao tấn công như Radamel Falcao đã kịp thời trở thành điểm tựa.
Falcao thường xuyên lùi về rất sâu bên phần sân nhà trong hiệp 2 để hỗ trợ phòng ngự. Kylian Mbappe không ít lần kèm tiền đạo Dortmund như một hậu vệ. Và cũng chính Mbappe đã giải quyết được trận đấu bằng bàn nâng tỷ số lên 3-1 để dập tắt những nỗ lực của chủ nhà.
Tại trận lượt về trên sân Louis II sau đây 1 tuần, đội bóng của HLV Jardim có sự trở lại của Bakayoko sau án treo giò. Tuy nhiên Fabinho phải ngồi ngoài vì nhận đủ số thẻ vàng. Vắng Fabinho sẽ là bài toán vô cùng nan giải cho tuyến giữa của đội bóng Công quốc. Hãy chờ xem Monaco sẽ bảo vệ lợi thế của mình ra sao.
Tỷ lệ đi tiếp của Monaco là 96% Theo thông kê từ 91 trường hợp thắng 3-2 trên sân khách ở trận lượt đi tại các sân chơi châu Âu, Monaco có tới 96% cơ hội giành vé vào chơi ở bán kết Champions League mùa này. Cần nhấn mạnh, Monaco chưa từng thua trên sân nhà Louis II tại sân chơi danh giá nhất châu Âu trong mùa 2016/17. |