Nhưng cái cách Monaco kiếm 3 điểm tại BayArena khó có thể khiến các CĐV đội bóng này mãn nguyện. Nhà Á quân Ligue 1 bị dồn ép trong cả trận đấu và khung thành liên tục chao đảo trước sức tấn công của đối phương. Chỉ có may mắn (xà ngang cứu thua một lần) và tài năng của thủ thành Subasic mới giữ sạch lưới Monaco. Trong trận đấu mà tất cả đều chống lại Leverkusen, Monaco có bàn thắng quyết định do công Ocampos từ pha lên bóng nguy hiểm duy nhất.
Trên thực tế, đó cũng là bộ mặt chung của Monaco tại vòng bảng mùa này. Họ chơi nhạt nhẽo và bế tắc với chỉ 2 bàn thắng, ít thứ nhì vòng bảng sau APOEL (1 bàn). Ngược lại về mặt phòng thủ, Monaco gây ấn tượng với chỉ 1 bàn thua, ít nhất trong 32 đội dự vòng bảng. Song đừng nên bị con số này đánh lừa. Những đối thủ bảng C đều không quá ghê gớm (Leverkusen, Zenit, Benfica). Monaco đã rất chật vật trong 5 trận vừa qua với chỉ 2 chiến thắng tối thiểu trước Leverkusen. Và điều đáng nói là trong cả hai trận này, Leverkusen đều chơi hay hơn tạo được nhiều cơ hội hơn.
Tất nhiên, không thể phủ nhận nỗ lực rất lớn của Monaco trong mùa giải mà họ tan tác lực lượng. Và nếu lọt vào vòng 1/8 thì đó là thành công vượt bậc so với thực lực hiện tại của đội Á quân Ligue 1. Song khó ai tin rằng Monaco có thể tiến xa sau những gì đã thể hiện.