Bóng Đá Plus trên MXH

Morata háo hức quật ngã Barca
Việt Nhật • 07:18 ngày 03/06/2015
“Ghi bàn vào lưới Barca sẽ là điều tuyệt vời nhất với tôi”, tiền đạo Alvaro Morata đã nhẹ nhàng trả lời phỏng vấn trước thềm trận chung kết Champions League.
    Thực chất, câu trả lời của Morata cho thấy tiền đạo người Tây Ban Nha thận trọng hơn, bởi trận chung kết đầy khó khăn mà Juve đang bị đánh giá là “cửa dưới” vẫn còn trước mắt, nhắc tới việc ăn mừng bàn thắng ngay từ hiện tại được xem như điềm gở nhất là đối với những người Italia mê tín, Morata biết điều đó.

    Tiền đạo người TBN đã ghi 2 bàn ở cả hai lượt trận bán kết để biến Real Madrid thành nhà cựu vô địch Champions League đồng thời phân chia Madridista thành hai nửa, bên thì lên án (chính Morata đã bị các CĐV tại Bernabeu la ó khi bị thay ra trong trận lượt về), bên thì thông cảm cho tiền đạo người TBN vì dù gì anh cũng đã ở CLB mới.  Thế nhưng, tất cả các CĐV Real có thể sẽ phải ngồi lại với nhau mà gật gù nếu Morata ghi bàn quật ngã Barca tại trận chung kết tại Berlin đêm 6/6 tới.

    Với tên gọi thân mật là “Tiểu Raul”, Morata dĩ nhiên vẫn là một CĐV nhiệt thành của Real, và trận chung kết với Barca tại Berlin cũng sẽ chẳng khác gì trận El Clasico với chính tiền đạo này. Morata thừa nhận rằng ghi bàn vào lưới Barca là nhiệm vụ không hề đơn giản, nhưng số 9 của Juve khẳng định những trận đấu với đội chủ sân Nou Camp luôn đặc biệt với mình. 


    Sẽ không ngạc nhiên nếu Morata chọc thủng lưới Barca trong trận chung kết và ăn mừng theo cách cuồng nhiệt nhất có thể. Hiện Morata là cầu thủ của Juve, nhưng anh vẫn là người con của Real Madrid. Ghi bàn vào lưới Barca tại trận chung kết Champions League, ngăn cản kình địch số một của Real tới với vinh quang vẫn sẽ là điều gì đó rất đặc biệt với Morata.

    Raul Gonzalez từng có màn ăn mừng bàn thắng kinh điển với ngón trỏ đặt lên miệng ra hiệu im lặng với toàn bộ Nou Camp sau khi ghi bàn thắng trong những phút cuối cùng trận El Clasico mùa giải 1998/99. Và giờ, “tiểu Raul” Morata cũng đã sẵn sàng làm điều đó tại Berlin!

    CON SỐ
    91 Trong suốt quãng thời gian khoác áo Real (2010-2014), Morata mới chỉ có 91 phút chạm trán Barcelona. Gồm… 1 phút trong trận El Clasico lượt về mùa giải 2013/14 và 90 phút còn lại là cách đó 1 năm, trong trận đấu lượt về mùa giải 2012/13, Morata đã có đường kiến tạo thành công cho Karim Benzema ghi bàn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội