Morata đã có 10 bàn sau 27 trận đấu cho Real mùa này. Trong 27 trận ấy, chỉ 11 lần Morata có tên trong đội hình xuất phát. Trận đấu gần nhất trước Osasuna, Morata trải qua cả 90 phút trên ghế dự bị. Đã không ít người có ít chê trách Zidane vì đã quá ưu ái cho tiền đạo đồng hương Karim Benzema, với 21 lần đá chính trên mọi mặt trận.
“Tôi muốn thành công với Real, nhưng thực sự tôi cũng muốn được thi đấu nhiều hơn nữa”, Morata tâm sự với tờ Il Corriere dello Sport. “Giờ chúng tôi sẽ cố giành chức vô địch La Liga và Champions League đã. Cuối mùa này, tôi sẽ biết được liệu HLV có thực sự tin tưởng mình hay không”.
Từng chinh chiến ở Serie A, Morata rất hiểu Napoli
Champions League là đấu trường mà Morata từng tung hoành trong màu áo Juve những năm trước. Trong trận chung kết Champions League cách đây 2 năm, Morata chính là tác giả của bàn gỡ hòa 1-1. Zidane cần cái duyên đá cúp lẫn hiểu biết của anh về đối thủ.
Morata nói về Napoli: “Họ luân chuyển bóng rất tốt. Với Callejon, Hamsik và Insigne, những pha tấn công của Napoli sẽ rất nguy hiểm. Họ cũng có Pavoletti và Milik, người có thể sẽ tái xuất. Không thể cạnh tranh Serie A, họ sẽ càng dồn lực cho đấu trường châu Âu. Napoli có thể đánh bại chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng có thể đánh bại họ. Đấy là điều kỳ diệu của Champions League”.
Tiền đạo 24 tuổi cũng thừa nhận là anh cảm thấy nhớ Juve. Đấy là cảm giác không tránh khỏi khi anh đã phần nào vỡ mộng ở Real Madrid. Morata nói: “Tôi phải thừa nhận là mình thích gặp Juventus ở chung kết. Tôi thà là thua Juve hơn bất kỳ đối thủ nào. Nhưng trước hết chúng tôi phải tập trung vào Napoli đã”.
Khát khao chọc thủng lưới Napoli Morata chưa từng có duyên ghi bàn vào lưới Napoli trong 5 cuộc chạm trán trước đây tại Italia với đối thủ này. Anh chỉ có 2 lần kiến tạo thành bàn trong những cuộc đối đầu này. Morata lý giải thêm động lực để anh tăng quyết tâm ghi bàn vào lưới Napoli: “Tôi vẫn luôn xem mình là một CĐV Juventus”. |