Bóng Đá Plus trên MXH

Morata vs Dzeko: Cuộc đấu của hai tay súng thượng thặng
Vịnh San • 06:58 ngày 18/10/2017
Lần đầu tiên sau 2 năm, Edin Dzeko trở lại nước Anh, nơi anh từng là một trong những “sát thủ” hàng đầu. Đã có nhiều thay đổi kể từ ngày đó với nhiều “tay súng” khác xuất hiện. Một trong số đó là Alvaro Morata.
    Đúng như lời hứa hẹn của HLV Antonio Conte, Alvaro Morata đã sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Roma. Chấn thương gân kheo không còn gây phiền phức và tiền đạo người Tây Ban Nha đã trở lại tập luyện từ Chủ nhật. Sau những gì vừa chứng kiến với Michy Batshuayi, người loay hoay trong 57 phút mà không thể ghi bàn vào lưới Crystal Palace, đây hẳn là một sự kiện đáng chờ đợi. 

    Chỉ một thời gian ngắn xuất hiện ở Stamford Bridge, Morata đã xua tan những hoài nghi và trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình Chelsea. Trung bình 82 phút và chưa đầy 4 cú dứt điểm để ghi một bàn thắng, ngôi sao 24 tuổi không chỉ thay thế hoàn toàn hình ảnh Diego Costa mà còn cải thiện hàng công theo hướng năng động và đa dạng hơn. 

    Bên cạnh đó, để đối mặt với Roma, không ai thích hợp hơn Morata. Khi còn chơi bóng ở Serie A, cựu tiền đạo Juventus từng 4 lần chạm trán đội bóng thành Rome (thắng 2, hòa 1, thua 1). Trong chiến thắng 3-2 năm 2014, anh có cuộc đụng độ nảy lửa với trung vệ Kostas Manolas khiến cả hai cùng nhận thẻ đỏ. Những kinh nghiệm của Morata đương nhiên rất hữu ích với Chelsea, trước một đối thủ mà lần gần nhất họ gặp ở Champions League đã cách đây 9 năm.


    Phía bên kia, Edin Dzeko chắc chắn cũng có những lời khuyên đáng giá cho Roma. 4 năm rưỡi với 189 trận và ghi 72 bàn thắng trong màu áo Man City, tiền đạo người Bosnia luôn được biết đến là chân sút hàng đầu Premier League. Đáng tiếc là ở Etihad, sự cạnh tranh quá khốc liệt và các tiền đạo ngôi sao liên tục được mua về mỗi năm, Dzeko buộc phải ra đi vào năm 2015. 

    Tương tự cách Morata chinh phục Chelsea, Dezko không mất quá lâu để chiếm lấy cảm tình của người hâm mộ Roma. Mùa trước, anh ghi 29 bàn thắng để trở thành cầu thủ Giallorossi đầu tiên sau 10 năm đoạt danh hiệu Vua phá lưới Seria A. Tròn 10 năm sau mùa 2006/07 đỉnh cao của Francesco Totti, Roma mới lại sở hữu một chân sút có khả năng ghi hơn 30 bàn/mùa (chính xác là 39 bàn ở mọi mặt trận).   

    Bước sang mùa giải 2017/18, phong độ của Dzeko còn khủng khiếp hơn với 10 bàn/13 trận trong cả hai màu áo Roma và ĐT Bosnia, bình quân 83 phút cho mỗi lần “nổ súng”. Ở tuổi 31, anh nói rằng thể lực tuy không còn như thời trai trẻ, nhưng lại thông minh hơn để tỏa sáng đúng thời điểm quan trọng. Dzeko cũng tỏ ra tiếc nuối vì đã có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn tại Man City nếu được tin tưởng để chơi bóng thường xuyên hơn. 

    Đó là một phần nguyên nhân khiến Dzeko chưa từng phá lưới Chelsea (chỉ 2 lần chơi trọn 90 phút khi đối đầu với đội bóng này). Nhưng bây giờ thì khác. Dzeko được hỗ trợ tối đa để làm điều đó và nhắc nhở xứ sương mù, trong khi đang say mê với những người mới như Morata, về một “sát thủ” họ từng ruồng bỏ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội