Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho: Khi phải điên rồ để bù cô đơn
Hà Trang • 12:05 ngày 28/11/2018
"Jose Mourinho đã lỗi thời", Paul Scholes chỉ nhận xét ngắn gọn như vậy khi Người đặc biệt ném lốc nước tanh bành sau bàn thắng của Marouane Fellaini. Scholes ít khi sai lắm!
    Ít ngày trước, Mourinho giữ thanh cao: "Nếu cảm thấy áp lực, các cầu thủ nên ở nhà. Tôi nói ở nhà ở đây không có nghĩa là sân nhà Old Trafford, mà ý tôi muốn nói các cầu thủ nên nằm nhà xem tivi. Có các fan đến sân cổ vũ, tôi không thấy áp lực chút nào khi được thi đấu trên sân nhà".

    Đương nhiên, với vẻ mặt cố lạnh lùng, Mourinho muốn chứng minh ông đã quen với sức ép. Làm gì có công việc nào trên đời không có sức ép, nghề huấn luyện thì còn thuộc dạng tối đặc biệt. Mourinho không xa lạ với sức ép, nhưng cách phản ứng qua từng giai đoạn, nhất là bây giờ, chỉ ra ông đã hết thời.

    Tại sao ông phải một mình đi bộ tới sân? Tại sao ông phải lẩm bẩm chỉ trích Marcus Rashford ngay sau cơ hội đầu tiên của trận đấu? Tại sao ông phải đập tan lốc nước sau bàn thắng của Fellaini? Phải chăng đó là cách phản ứng chuẩn trước áp lực.

    Mourinho liệu có đang đủ bình tĩnh?
    Mourinho liệu có đang đủ bình tĩnh?

    Hãy nhớ, đây chỉ là Young Boys, một tập thể vô danh đến từ Thụy Sĩ, đang đứng bét bảng H tại Champions League. Young Boys không còn mục tiêu phấn đấu, M.U thì được thi đấu ở Old Trafford, với sự hậu thuẫn của hơn 7 vạn khán giả mà vẫn phải vất vả đến tận phút bù giớ mới được thở phào. 

    Sự nặng nề đến từ đâu? Chẳng phải từ chính lối chơi ru ngủ, từ những quả tạt cầu may diễn ra thách thức sự kiên nhẫn. Mourinho quen với sức ép, chỉ buồn cười là do chính ông tạo ra. 

    M.U chẳng thể phóng khoáng, Mourinho cứ ngày ngày tích lũy hậm hực. Mắng nhiếc học trò, chửi bới phóng viên, thao thao bất tuyệt về quá khứ... đó chẳng phải biểu hiện của một kẻ thủ cựu hay sao?

    Vậy nên chẳng ai hiểu nổi Mourinho. Rui Faria đã đi rồi, Michael Carrick còn quá non nớt, các cầu thủ là đám trẻ lông bông của thời đại mới còn CĐV thì "9 người, 10 ý". Mourinho cô đơn ngay chính ở đội bóng có hàng triệu người hâm mộ.

    Hình ảnh yếu đuối đó vốn không hợp với Mourinho. Một chút điên khùng thì thích hợp hơn. Vểnh tai nghe ở Turin, đập lốc nước ngoài đường piste... vẻ ngoài thô ráp này đã đủ ấm cho ông chưa, Mourinho?

    Mourinho sướng điên, ném lốc nước sau bàn thắng của Fellaini
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội