Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho nhiều khi cũng lẩm cẩm
Quang Minh • 11:21 ngày 14/03/2018
Trong một trận cầu bắt buộc phải có chiến thắng, song HLV Jose Mourinho đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng, khi ông tung ra một đội hình Man United thiên về sức mạnh cơ bắp, thiếu đi tính sáng tạo.
    M.U đã nhận nhiều chỉ trích sau trận hòa bạc nhược 0-0 trên sân Sevilla ở lượt đi vòng 1/8 Champions League cách đây ba tuần. Ở trận đấu đó, nếu thủ môn David De Gea không xuất sắc, đoàn quân của HLV Jose Mourinho có lẽ đã nhận không dưới ba bàn thua.

    Tiếp đón đội bóng Tây Ban Nha ở trận lượt về trên sân nhà Old Trafford, M.U được đánh giá cao ở khả năng giành chiến thắng và đoạt vé đi tiếp. Đây là điều hoàn toàn hợp lý, bởi tinh thần thi đấu của các cầu thủ đang lên rất cao sau những chiến thắng quan trọng trước Chelsea và mới nhất là Liverpool ở sân chơi Ngoại hạng Anh.

    Mourinho đã quá cầu toàn ở trận đấu mà ông hoàn toàn có thể chơi tấn công
    Mourinho đã quá cầu toàn ở trận đấu mà ông hoàn toàn có thể chơi tấn công

    Phong độ ổn định hơn, lực lượng vượt trội so với đối thủ, M.U có quá nhiều cách tiếp cận trận đấu để tìm kiếm chiến thắng. Tuy nhiên, HLV Mourinho lại đưa ra những quyết định khiến nhiều người bất ngờ, mang tính cầu toàn, thậm chí cho thấy sự lẩm cẩm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

    Việc tung Marouane Fellaini vào sân từ đầu thay vì McTominay đang có phong độ cao cho thấy Mourinho muốn phá lối chơi của Sevilla. Tuy nhiên, đây là điều không cần thiết, khi mà M.U có quyền tự quyết, họ chỉ cần giành chiến thắng là nghiễm nhiên vào tứ kết.

    Trên lý thuyết, M.U chơi với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó Matic và Fellaini đá cặp tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, quan sát cách M.U thi đấu trong phần lớn thời gian có thể thấy cách vận hành của đội bóng rất rối rắm, khi mà Fellaini thường xuyên dâng cao, đá như một cầu thủ tự do.

    Fellaini không giúp ích nhiều cho M.U ở trận đấu đêm qua
    Fellaini không giúp ích nhiều cho M.U ở trận đấu đêm qua

    Về mặt phòng ngự, M.U bị thất thế, khi một mình Matic không thể cáng đáng được tuyến giữa và hàng thủ M.U liên tục bị Sevilla tổ chức đánh vỗ mặt vào trung lộ. Ở khâu tấn công, việc Fellaini thường xuyên dâng cao dẫn đến tình trạng dẫm chân lên những cầu thủ tấn công phía trên, đặc biệt là vị trí của Jesse Lingard, người được bố trí đá sau lưng tiền đạo cắm Romelu Lukaku.

    M.U đã thua trong trận cầu mà họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Sai lầm đến từ những quyết định chiến thuật của Mourinho, tới từ cách thi đấu của các cầu thủ trên sân. Bị loại ở sân chơi quan trọng nhất, M.U lúc này chỉ còn lại FA Cup để bấu víu một mùa giải thất bại. Mourinho đang hứng chịu rất nhiều những lời chỉ trích và hơn lúc nào hết, "Người đặc biệt" cần sớm xốc lại tinh thần toàn đội để tập trung cho trận chiến ở sân chơi lâu đời nhất nước Anh cũng như bảo vệ vị trí Á quân tại Ngoại hạng Anh.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội