Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho vs Allegri: Cực đoan đọ sức với cân bằng
Đỗ Hiếu • 14:00 ngày 23/10/2018
Cuộc đấu giữa hai HLV Jose Mourinho với Max Allegri sẽ rất đáng chú ý. Họ sắp gặp lại nhau sau gần 10 năm là đối thủ ở Serie A. Giữa hai nhà cầm quân này có nhiều điểm trái ngược, nhưng ở thời điểm hiện tại, có vẻ như Allegri đang nhỉnh hơn đồng nghiệp.

    Khi Allegri bước ra ánh sáng Serie A với vai trò HLV trưởng Cagliari ở mùa giải 2008/09, Jose Mourinho đã là một ngôi sao HLV. Mourinho đã vô địch Champions League với Porto, và giành vô số vinh quang với Chelsea. Vậy mà trong lần đầu đối mặt, khi Cagliari làm khách ở Giuseppe Meazza trước Inter bất khả chiến bại của Mourinho, hai đội hòa 

    1-1. Cagliari thậm chí mở tỉ số trận đấu nhờ Robert Acquafresca, và tạo ra số cơ hội nhiều vượt trội so với đối thủ. Họ phòng ngự tiêu cực và ăn may? Không hề. Đây là những gì Allegri đã nói với cầu thủ của ông hôm đó: “Lùi sâu, chúng ta sẽ vỡ vụn. Cầu thủ thấp nhất của họ cao 1m85. Họ sẽ tấn công với 5 cầu thủ thường trực bên trên, nhưng chúng ta không đá lùi xuống. Hãy dâng cao tấn công. Chắc chắn có khoảng trống bên dưới”.

    Barca chạm trán Inter: Thiếu Messi, Barca liệu có yếu?
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Cagliari đúng là đã thỏa sức khoan phá những khoảng trống đó của Inter. Nếu Acquafresca không sút lên trời, khi trước mặt là khung thành trống, họ đã thắng. Cuối mùa, đội bóng của Allegri xếp thứ 9 Serie A và vào bán kết Coppa Italia. Jose Mourinho vô địch Serie A với Inter, nhưng giải HLV xuất sắc nhất mùa thuộc về Allegri.

    Trận hòa 1-1 khởi đầu cho sự nghiệp rực sáng của HLV Allegri sau này, cho thấy phần nào khác biệt giữa ông với Mourinho: Allegri chia trận đấu thành nhiều mảnh nhỏ, có lúc phải cầm bóng tấn công, nhiều thời điểm phải phòng ngự, và sẽ có khi ông ra lệnh cho cầu thủ phá bóng lên khán đài. “Cân bằng” là từ khóa của ông. Nó khác với một Mourinho luôn chỉ có một ưu tiên phòng ngự, không thường xuyên cầm bóng nhiều hơn đối thủ, và tương đối nghèo nàn phương án tiếp cận. Man United mùa này là ví dụ điển hình.


    Đó là lý do, trong giai đoạn đầu sự nghiệp, giới quan sát rất khó khăn trong việc khắc họa Allegri: Mourinho là người kiêu ngạo, Ancelotti là một quý ông, Capello cực kì khó tính, Lippi là một bố già… Allegri không ép mình phải đi theo bất cứ tiền bối nào. Ông chọn sự giao thoa, tiếp cận nghề nghiệp bằng quan điểm trung dung. 

    Allegri mang quan điểm nghề nghiệp của một HLV Italia cổ điển: “Một nhà cầm quân giỏi là người ít phá hoại nhất”. Trái ngược: Mourinho là mẫu người cực đoan quản trị bằng việc liên tục tạo ra mâu thuẫn, đẩy mọi cảm xúc lên đỉnh điểm. Cãi nhau với báo giới, chỉ trích cầu thủ, chỉ trích ông chủ CLB, thậm chí nếu cần sẽ tạo xung đột với CĐV. Allegri không hẳn là người chỉ biết nghe lời. Nhưng nếu đội bóng chỉ cấp cho ông một con ngựa quèn, ông sẽ cố gắng biến nó thành cỗ chiến mã. Nếu là Mourinho, bầu không khí đội bóng có thể sẽ bị hủy hoại vì những điều nhỏ nhặt.

    Đây có lẽ là điều khiến Allegri vẫn đang thành công trong năm thứ 5 với Juventus, còn Mourinho luôn gặp “Hội chứng mùa giải thứ 3”. Nếu để chọn người cho một dự án dài hạn, đừng chọn Mourinho. 6 ngày trước, khi trong Tuttosport tổ chức cuộc trưng cầu ý kiến 23 HLV đỉnh cao về việc “Ai giỏi hơn, Mourinho hay Allegri?”, HLV người Italia chiến thắng với tỉ số 10-3 (9 người trung lập, 1 người không bỏ phiếu). Dù thành tích vẫn đang kém “Mou”, nhưng có thể cảm nhận đây là thời của “Max”. Có tin đồn chính ông là ứng viên thay thế Mourinho ở Man United nếu HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải. Cũng sẽ chẳng quá ngạc nhiên nếu trong tương lai, Allegri tiếp tục thành công với các CLB hàng đầu còn Mourinho “mất dạng” trên bản đồ bóng đá. Thật sự, phần đông muốn được làm việc với một nhà cầm quân như Allegri, thay vì Mourinho.

    Mourinho thường đánh bại các HLV Italia
    Mourinho và các đội bóng của mình thắng 5 trận, hòa 4 và thua chỉ 1 trước các HLV người Italia. Người Italia duy nhất thắng được Mourinho là Vicenzo Montella ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước (Sevilla hạ Man United 2-1).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội