Mới chỉ cách đây khoảng 1 tháng, người ta vẫn còn hết lời ca ngợi M-S-N là hàng công xuất sắc nhất trong lịch sử Barca, thậm chí xuất sắc nhất trong bóng đá thế giới đương đại. Điều này cũng dễ hiểu khi 3 siêu sao đến từ Nam Mỹ này đã ghi tổng cộng 109 bàn thắng cho đội bóng xứ Catalan tính trên mọi chiến tuyến ở mùa này.
Tuy nhiên, cùng với sự sa sút của Messi, M-S-N đã mất đi sự kết nối từng biến họ thành nỗi khiếp đảm cho mọi hàng thủ. Neymar hiện cũng đã trải qua 4 trận liền “tịt ngòi” một cách khó hiểu. Còn với Suarez là 2 trận gần đây không ghi bàn. Lần gần đây nhất chân sút người Uruguay lập công là cú đúp vào lưới của Atletico trên sân Nou Camp trong trận tứ kết lượt đi Champions League.
Như vậy, với việc im tiếng trước Atletico, bộ ba M-S-N của Barca đã có trận thứ 11 không ghi bàn từ đầu mùa. Điều này phần nào lý giải tại sao đội bóng của HLV Enrique gần đây không thi đấu tốt. Bởi nếu không trông vào “tam tấu” này, đội bóng xứ Catalan cũng chẳng biết lấy ai ra để ghi bàn.
Ở mùa giải trước, bộ ba nói trên đã cùng nhau ghi tới 122 bàn thắng để giúp Barca vô địch ở cả 3 đấu trường là La Liga, Cúp Nhà Vua và Champions League. Và người ta đã từng kỳ vọng M-S-N sẽ phá kỷ lục của chính mình ở mùa này, khi họ đã có 109 pha lập công tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng cả Messi, Neymar lẫn Suarez hiện đều đang phải vật lộn tìm lại chính mình. Đó là điều mà ông Enrique không bao giờ tính đến.
Hậu quả từ sự sa sút của M-S-N rất hiển nhiên chính là việc giấc mộng trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League của Barca đã tan thành mây khói.
HLV Enrique đã “giết” M-S-N Tính đến thời điểm này của mùa giải, bộ ba M-S-N đã thi đấu tổng cộng 130 trận. Họ không bao giờ vắng mặt trong đội hình ra sân của Barca trừ khi chấn thương. Trong 130 trận ấy, họ bị vắt sức gần như triệt để khi chỉ được thay ra nghỉ tổng cộng… 6 phút. Rõ ràng, ông Enrique đã bắt M-S-N phải cày ải quá nhiều, dẫn đến tình trạng quá tải hiện nay của họ. |