Bóng Đá Plus trên MXH

Nhìn lại Champions League 2014/15: Đâu phải đại gia mới tiến xa
ĐỨC VIỆT • 13:05 ngày 07/06/2015
Thành công của những CLB như Juventus, Monaco và Porto mùa này có thể coi như cơn gió mát lành thổi vào những đội bóng không được xếp vào nhóm “chiếu trên” ở Champions League. Họ vẫn có quyền mơ mộng khiến châu Âu “phẳng” hơn và Champions League bớt đơn điệu.
    “CHIẾU DƯỚI” VÙNG LÊN
    Cặp đấu Barcelona - Juventus có lẽ là kịch bản chung kết mà ít người dám nghĩ tới hồi đầu mùa. Juve là vua Serie A nhưng khó có thể được xếp chung mâm đại gia châu Âu với những thế lực quen thuộc như Barca, Real, Bayern hay Chelsea. Chẳng phải vô cớ mà trước khi diễn ra lễ bốc thăm bán kết, các bức biếm họa đều ví Juve như con mồi cho những “thú dữ” Barca, Real, Bayern tranh giành xâu xé. Nhưng rồi Kền kền trắng phải “phơi xác” trên hành trình Bà đầm già tiến vào chung kết.

    Vòng tứ kết mùa giải này cũng được cho là “cởi mở” hơn so với những mùa giải gần đây khi có tới hai đại diện của Ligue 1, một đại diện của Bồ Đào Nha, một đại diện của Serie A, một đại diện của Bundesliga bên cạnh 3 đại diện La Liga. Không có đại diện nào của Premier League.

    VIDEO: Barcelona 3-1 Juventus

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Chelsea được tăng cường các hợp đồng khủng như Diego Costa, Cesc Fabregas vẫn phải dừng bước trước vòng tứ kết. Arsenal có thêm “bom tấn” Alexis Sanchez vẫn bị Monaco loại đầy đau đớn. Liverpool mua sắm ồ ạt, rầm rộ thậm chí còn không cạnh tranh nổi suất qua vòng bảng với Basel.

    Rõ ràng đâu cứ phải đại gia mới tiến xa. Đâu cứ phải “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” trên thị trường chuyển nhượng mới có chiến thắng. Monaco không còn hai ngôi sao sáng giá nhất James Rodriguez, Radamel Falcao vẫn ngấp nghé bán kết. Porto dù chịu phận “cung cấp sao cho các đại gia châu Âu” vẫn tiến đến tứ kết và khiến Bayern hú vía ở lượt đi.


    Thành công của Monaco, Porto và nhất là Juve cho thấy những đội bóng biết mình biết người, khéo tổ chức (cả về con người lẫn lối chơi) vẫn có quyền hy vọng hiện thực hóa giấc mơ tiến xa ở Champions League. 

    MỞ CỬA GIẤC MƠ
    Champions League mùa 2015/16 sẽ đón chào những gương mặt mới (so với những mùa gần đây) như Wolfsburg, M’gladbach và Lazio. Nhìn vào gương của Monaco và Porto mùa này, ít ra các gương mặt mới này sẽ có thêm niềm tin để tạo bất ngờ ở mùa sau.

    Mùa 2015/16 có thay đổi rất đáng chú ý khi Zenit và PSV được xếp vào nhóm hạt giống số 1 (theo diện ĐKVĐ ở các giải Nga và Hà Lan) khi bốc thăm chia bảng. Thay đổi trong cách phân nhóm hạt giống này có thể sẽ khiến các ông lớn (ví dụ Real không còn thuộc diện hạt giống số 1 như trước nữa) rơi vào những bảng đấu khó thở hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với khả năng các đội bóng “chiếu dưới” có cơ hội rộng đường mơ mộng hơn.

    Có thể thấy những đội bóng không nhiều sao đang có được khích lệ đáng kể trong sân chơi với các đại gia lắm tiền, nhiều của nhất châu Âu. Còn việc một Champions League quỵ tụ đầy đủ những đội bóng danh tiếng nhất ở các vòng sau đáng xem hơn hay một Champions League có những hiện tượng bất ngờ tiến xa đáng xem hơn, tất nhiên, còn tùy vào quan điểm của mỗi người.

    Màn bế mạc Champions League 2014/15 hoành tráng

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    “Bé hạt tiêu” như Monaco
    Xét theo hệ số điểm của UEFA, Monaco mùa vừa rồi xếp thứ… 31 trong 32 đội lọt vào vòng bảng. Monaco chỉ xếp trên Malmo và sau cả những đội như Maribor, Ludogorets, APOEL… Nhưng Monaco đã đứng đầu bảng C, loại Arsenal ở vòng 1/8 và chỉ chịu thua sít sao Juve ở tứ kết. Monaco cũng là đội phòng ngự chắc chắn nhất Champions League 2014/15 với tỷ lệ thủng lưới trung bình 0,5 bàn/trận.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội