Bóng Đá Plus trên MXH

Những dư âm từ trận chung kết Champions League giàu cảm xúc
Chiêu Văn • 13:34 ngày 26/05/2014
Champions League mùa giải 2013/14 khép lại với việc Real Madrid hoàn tất giấc mơ Decima, Atletico lần thứ 2 trong lịch sử gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường... Cùng BONGDAPLUS nhìn lại những dư âm của mùa bóng đã qua.
    Bi kịch bắt nguồn từ việc thiếu một cầu thủ đứng "trấn yểm" ở cột dọc. Sau khi 92 phút đã trôi qua ở Lisbon, Atletico Madrid đã phòng ngự đầy quả cảm, như họ đã làm suốt mùa này, vào lúc Real Madrid tìm kiếm tuyệt vọng bàn gỡ sau cú đánh đầu mở tỉ số của Diego Godin.

    Rồi đúng vào khoảnh khắc cuối cùng, bàn thắng đó đến. Ở phút 90+3, Sergio Ramos bật cao đón quả phạt góc từ Luka Modric, đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ thành Atletico, Thibaut Courtois. Nếu có một người đứng cột, lúc này Atletico mới là đội đang ăn mừng chiến thắng.

    Nhưng hy vọng của đội bóng áo đỏ-trắng đã tắt ngấm bởi tình huống can thiệp của Ramos. Hàng thủ của Atletico đã vỡ toang và không thể sửa chữa thiệt hại, để thủng lưới thêm 3 bàn trong hiệp phụ khi kình địch cùng thành phố của họ tiến thẳng tới chiến thắng.

    Ramos ghi bàn quý như vàng cho Real ở phút 90+3

    Tối thứ Bảy hóa ra không phải là ngày của những người yêu bóng đá lãng mạn. Vài giờ trước đó, một đội bóng của những tay lính đánh thuê nhiều kinh nghiệm, nhưng ít cảm xúc và có quỹ lương còn lớn hơn của Atletico, đánh bại một Derby County trẻ trung, tham vọng và nhiều tình yêu cũng vào phút cuối trong trận đấu đắt giá nhất thế giới bóng đá, cuộc chiến tranh giành 134 triệu bảng, tương đương với suất thăng hạng Premier League.

    Rồi vài giờ sau ở sân Da Luz, một đội bóng đã chi hàng tỉ bảng trong 12 năm qua kể từ chức vô địch Champions League gần nhất, rốt cuộc đã có Decima mà họ khao khát, còn đội thua cuộc đã luôn phải sống dưới cái bóng của gã láng giềng hùng mạnh, một Atletico được xây dựng kỳ công, chứ không phải được mua về.

    Ngay cả HLV Diego Simeone cũng không còn bình tĩnh ngay trước hồi còi chung cuộc. Chiến lược gia người Argentina vào sân để ăn thua đủ với Raphael Varane sau khi hậu vệ trẻ này đá bóng về phía khu vực ban huấn luyện Atletico để ăn mừng chiến thắng.

    “Các CĐV có quyền tự hào với một mùa giải tuyệt vời, họ không nên buồn một giây nào hết”, Simeone nói sau đó. “Một khi bạn đã làm hết sức mình, bạn không phải hối tiếc”.

    Simeone tự hào về màn trình diễn của các học trò

    Vô địch La Liga, phá vỡ thế thống trị của Real và Barcelona, là ký ức rất đáng nhớ và sẽ được nhắc lại trong nhiều năm nữa. Simeone là kiến trúc sư của cuộc lật đổ đó, của ngọn lửa và cảm xúc bùng nổ, vốn chỉ nhạt đi một chút bởi những khoảnh khắc cuối cùng của trận chung kết ở Lisbon. Như thế là đủ cho một đội bóng với tổng giá trị đội hình xuất phát chỉ bằng một nửa so với người ghi bàn thứ 2 cực kỳ quan trọng cho Real, Gareth Bale.

    Courtois, Koke, Diego Costa và Filipe Luis đều có thể ra đi trong mùa hè này, cùng một số người khác. Atletico có những khoản nợ lớn cần phải thanh toán. “Giờ chúng tôi sẽ làm những việc mà chúng tôi đã luôn làm”, Simeone thừa nhận. “Thứ Hai này chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới, để xem ai sẽ đến, ai đi và lựa chọn mua các cầu thủ mới. Sau khi đã làm việc với ban quản trị CLB, chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ với gia đình, xem World Cup và bắt đầu lại từ đầu”.

    Ở Real là một bầu không khí khác. Sau khi giành 5 Cúp C1 giai đoạn 1956-1960, thành công ở châu Âu luôn là nỗi ám ảnh với đội chủ sân Bernabeu. Họ đã phải chờ đợi 12 năm giữa chiếc cúp thứ 9 và thứ 10. Rất nhiều siêu sao thuộc thế hệ Galatico, David Beckham, Ronaldo (Brazil), Kaka…, đã tới rồi rời Bernabeu mà không có danh hiệu cao quý này.

    Real cũng bổ nhiệm 11 HLV khác nhau trong giai đoạn đó, hầu hết bị sa thải vì không thể vô địch Champions League. Jose Mourinho, Fabio Capello và Vicente del Bosque đều không làm được điều mà Carlo Ancelotti đã làm được.

    Ancelotti đã thành công khi giúp Real hiện thực giấc mơ Decima

    “Trong ngày đầu tiên của tôi, khi tôi tới phòng danh hiệu của sân Bernabeu, tôi đã nói với ngài chủ tịch rằng vẫn còn thiếu một chiếc cúp và chúng tôi sẽ cố gắng giành được mùa này”, Ancelotti nói sau chiến thắng hôm thứ Bảy. “Giờ chúng tôi đã làm được”.

    Với chức vô địch Champions League thứ 3 trong tư cách HLV (5 nếu tính cả khi là cầu thủ), Ancelotti sánh ngang cùng huyền thoại của Liverpool - Bob Paisley với tư cách là những HLV thành công nhất lịch sử giải đấu.

    Vẫn có những người chỉ trích chiến lược gia người Italia. Thật ra, trong phần lớn thời gian của trận đấu tối thứ Bảy, ông đã lép vế so với Simeone về mặt chiến thuật, nhưng Ancelotti đặc biệt tài năng trong việc tạo ra sự đoàn kết nơi các cầu thủ, giúp họ quên đi cái tôi của mình, quên đi tiền bạc và danh tiếng cá nhân để chiến đấu vì đội bóng.

    Giống như những gì ông đã làm ở Chelsea, nơi Ancelotti tới một phòng thay đồ đầy chia rẽ vào mùa 2009/10 và giúp họ ngay lập tức có chiến dịch thành công vang dội vô địch Premier League, lần này ông cũng đã mang về chức vô địch Champions League cho chủ tịch Florentino Perez với việc gạt bỏ những căng thẳng và chia rẽ trong phòng thay đồ dưới chế độ "độc tài" Jose Mourinho.

    Real thành công nhờ đã dẹp yên được phòng thay đồ

    “Tôi cảm nhận được sự tin tưởng lớn ở tôi từ cả CLB, và chúng tôi đã nỗ lực để chiến thắng”, Ancelotti, từng vô địch giải đấu này với AC Milan các năm 2003 và 2007, nói tiếp. “Mọi trận chung kết đều khó khăn, và trận này cũng thế. Cả mùa giải vừa rồi rất vất vả, nhưng cũng rất thú vị. Đây là năm đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi đã thử thay đổi phong cách và các cầu thủ đã thật tuyệt vời: luôn chuyên nghiệp, luôn rất sẵn sàng”.

    Ancelotti, 54 tuổi, có thể không lắm lời như Mourinho, không được ca tụng nhiều như Pep Guardiola và không trẻ trung như Juergen Klopp, nhưng giờ ông là HLV có nhiều chức vô địch Champions League nhất còn làm việc.

    Ancelotti đã mang tới thành công ở bất cứ nơi nào ông có mặt, VĐQG ở Italia, Pháp và Anh. Ông chưa làm được điều đó ở TBN, nhưng chức vô địch Champions League đủ bù đắp tất cả và sẽ giúp ông có thêm mùa giải thứ hai với Bernabeu.

    Chiến thắng này cũng rất quan trọng với Cristiano Ronaldo, sau tất cả những thành tích cá nhân và số bàn thắng nhiều không tưởng, giờ anh có thể tự tin nói mình xứng đáng đứng chung với những tượng đài của Real như Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Raul và Zinedine Zidane.


    Cần phải là một cầu thủ đặc biệt nếu bạn muốn chơi cho Real Madrid, và cực kỳ đặc biệt nếu bạn muốn họ bỏ ra mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới. Tiêu chuẩn ở Bernabeu luôn là cao nhất thế giới.

    Đó là lý do tại sao Steve McManaman, từng vô địch Champions League các năm 2000 và 2002, được các CĐV Real trọng vọng hơn so với David Beckham, người chỉ có một chức vô địch TBN trong suốt thời gian chơi ở Bernabeu.

    Ronaldo đã có mọi danh hiệu khác ở Madrid, những kỷ lục ghi bàn, Quả bóng vàng, nhưng cho tới thứ Bảy vừa rồi, anh vẫn chưa đăng quang ở châu Âu. Giờ thì anh sẽ được nhớ mãi cùng với La Decima, ngay cả khi Bale (người đã phá kỷ lục cầu thủ đắt giá nhất thế giới của Ronaldo) và Ramos mới là những nhân tố thật sự quan trọng giúp Real chiến thắng tối thứ Bảy.

    Đây không phải là Champions League đầu tiên của Ronaldo. Năm 2008, khi Man United giành chiến thắng trên chấm 11 mét trước Chelsea, anh cũng đã bước lên bục vinh quang.

    6 năm sau, không có gì thay đổi nhiều. Số 7 của Real đã cởi áo kheo cơ bắp tuyệt vời của anh sau quả phạt đền thành bàn vào phút thứ 120 khi mà trận đấu đã được định đoạt. Pha ăn mừng đó có vẻ thái qua, nhưng nó là một màn PR lý tưởng và những bức hình tuyệt đẹp cho báo chí và các trang mạng xã hội.

    Bạn có lẽ sẽ không thấy phản ứng như thế từ Di Stefano hay Zidane, nhưng Ronaldo là một cầu thủ hiện đại, một cái tôi lớn lúc nào cũng cần thể hiện mình.

    Ronaldo lần thứ 2 lên ngôi vô địch Champions League

    Một số người có thể không thích hình ảnh đó, nhưng nó không làm ảnh hưởng gì tới tài năng và sự thừa nhận mà Ronaldo xứng đáng. Anh không phải là người giỏi nhất ở Lisbon, bởi một chấn thương dây chằng chưa lành hẳn, nhưng Ronaldo chắc chắn là người giỏi nhất của Real cả mùa này.

    Từ Istanbul, nơi anh lập một hat-trick ngoạn mục vào lưới Galatasaray, tới Gelsenkirchen, nơi anh một tay hành hạ Schalke, và suốt cả mùa bóng ở Champions League, Ronaldo đã đóng góp nhiều nhất đưa Real của anh tới Lisbon.

    Ở Da Luz, Real không có Ronaldo như thường lệ, nhưng họ còn nhiều người khác, như Ramos và Bale. “Tôi tới CLB này để chơi ở những giải đấu lớn và giành các danh hiệu”, Bale chia sẻ sau trận. “Giờ chúng tôi muốn thêm danh hiệu nữa. Bàn thắng này không phải cho tôi, mà là cho người hâm mộ ở Madrid”, Ramos nói. “Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc chiến thắng này trong nhiều năm trời”.

    Những đồng đội khác của Ronaldo cũng góp sức: Luka Modric, và Angel di Maria. Kết quả là Ancelotti và Ronaldo trở thành huyền thoại của Real.

    Thứ Bảy có thể không phải là ngày cho những người lãng mạn yêu bóng đá, nhưng những người xứng đáng, những cá nhân xuất sắc nhất, rốt cuộc đã chiến thắng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội