Bóng Đá Plus trên MXH

Những kẻ chiến thắng và thất bại ở lượt về vòng 16 đội Champions League
Chiêu Văn • 16:56 ngày 20/03/2014
Vòng 16 đội Champions League đã khép lại sau trận lượt về với các đội vào tứ kết là Atletico Madrid, Bayern Munich, Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea, Real Madrid, Manchester United và Borussia Dortmund.

    Atletico Madrid 4-1 AC Milan (tổng tỉ số 5-1)
    Người chiến thắng: Diego Costa (Atletico Madrid)
    Các trung vệ của AC Milan Adil Rami và Daniele Bonera không thể nào đối phó nổi với Costa, một tiền đạo khéo léo nhưng cũng đầy sức mạnh là nhân vật chính ghi 2 bàn trong trận đấu. 3 phút sau hồi còi khai cuộc, Costa vượt qua cả hai trung vệ Milan và đưa bóng qua tay thủ thành Milan Christian Abbiati sau một quả tạt thông minh từ tiền vệ toàn năng của Atletico Koke. Bàn thắng của Koke đã kết thúc mọi hy vọng của Milan. Anh có bàn thứ hai vào cuối trận.

    Kẻ thất bại: Mario Balotelli (AC Milan)
    Balotelli mới ghi 2 bàn ở 8 trận Champions League từ 23 cú sút, một tỉ lệ không thể chấp nhận. Ngoài đường chuyền cho Andrea Poli, người đã tạt bóng giúp Kaka đánh đầu ghi bàn, Balotelli đã không đóng góp đủ cho Milan. Đó là lý do tại sao huyền thoại của Milan Alessandro Costacurta tin rằng CLB áo đỏ-đen không thể xây dựng đội bóng xung quanh Balotelli và tiền đạo người Ý “sẽ không bao giờ là một cầu thủ đẳng cấp thế giới”

    Bayern Munich 1-1 Arsenal (3-1)
    Người chiến thắng: Thiago Alcantara (Bayern Munich)


    Trong 2 trận Champions League gặp Arsenal, Thiago có tổng cộng 207 đường chuyền và tỉ lệ chuyền bóng thành công 92,5%. Anh là nhân vật chủ chốt trong lối chơi của Bayern, nhất là khi đội bóng xứ Bavaria cần giành lại bóng. Anh dẫn đầu ở Bayern về số pha tắc bóng (3) trong chiến thắng 2-0 ở lượt đi và số lần ngăn cản các đường chuyền của đối phương (5) trong trận hòa 1-1 ở lượt về. Thiago chỉ là một phần trong kế hoạch xoay tua của HLV Pep Guardiola ở hàng tiền vệ đẳng cấp thế giới của Bayern và là nhân tố lớn giúp cho đội chủ sân Allianz Arena đã bất bại 50 trận ở Bundesliga.

    Kẻ thất bại: Mesut Oezil (Arsenal)
    Chấn thương dây chằng của Oezil trong trận lượt về gặp Bayern khiến tuyển thủ Đức không có cơ hội sửa chữa màn trình diễn tệ hại của anh ở lượt đi. 3 tới 6 tuần nghỉ ngơi có thể giúp anh hồi phục phần nào, trong bối cảnh sự chú ý và chỉ trích hướng vào anh đã lắng xuống. HLV Arsenal Arsene Wenger đã có sự so sánh khiến nhiều người phải suy nghĩ giữa Dennis Bergkamp và Oezil sau khi cầu thủ Đức sút hỏng quả phạt đền trước Bayern ở lượt đi. “Một phần của công việc này là đối phó với nỗi thất vọng và chứng tỏ rằng bạn có thể vượt qua. Anh (Oezil) đã xin lỗi sau trận đấu. Tôi từng chứng kiến điều này trước kia với Bergkamp, sút hỏng phạt đền năm 1999 (ở trận đá lại bán kết Cúp FA gặp Man United) và sau đó không muốn sút phạt đền nữa”. Cựu cầu thủ Arsenal, George Graham cũng nói ông không lo ngại về phong độ của Oezil, bởi Bergkamp cũng đã rất chật vật khi mới tới Arsenal.

    Barcelona 2-1 Manchester City (4-1)
    Người chiến thắng: Lionel Messi (Barcelona) 


    Nếu không bị xà ngang từ chối, Messi đã ghi 3 bàn trong 2 lượt trận gặp Man City, chứ không chỉ 2. Nhưng anh chắc chắn là người hay nhất ở lượt về, khi Messi có 7 đường đi bóng cùng tỷ lệ chuyền bóng thành công là 92%.

    Kẻ thất bại: Ban lãnh đạo Manchester City
    Ngay cả với khoản tiền tỉ của Sheikh Mansour, Man City vẫn cho ra sân 2 trung vệ rất thiếu tin cậy, Martin Demichelis ở lượt đi và Joleon Lescott ở lượt về. Demichelis khiến Man City thua trận lượt đi khi phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền và bị đuổi khỏi sân, trong khi sai lầm của Lescott dẫn tới bàn thắng của Messi ở lượt về.

    Paris Saint-Germain 2–1 Bayer Leverkusen (6-1)
    Người chiến thắng: Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain)
    Ibrahimovic chưa bao giờ vô địch Champions League. Dù nếu anh tiếp tục phong độ hiện giờ với 10 bàn trong 7 trận ở giải đấu mùa này, PSG sẽ là một ứng cử viên nặng ký. Anh suýt thì ghi bàn trong trận thắng 2-1 ở lượt về trước Bayer Leverkusen với pha dứt điểm đập xà ngang.

    Kẻ thất bại: hàng thủ Leverkusen


    HLV Leverkusen Sami Hyypia, một trung vệ đã chơi 10 mùa giải ở Liverpool, cần phải xử lý sớm các vấn đề ở hàng thủ Leverkusen. Trong khi Leverkusen đang bằng với Borussia Dortmund và là đội bóng có hàng thủ tốt thứ 2 ở Bundesliga, đội bóng của Hyypia đang rất dễ tổn thương ở Champions League. Họ đã để thủng lưới 9 bàn trong 2 trận trước Man United và 4 bàn trước PSG ở lượt đi vòng 16 đội.

    Chelsea 2-0 Galatasaray (3-1)
    Người chiến thắng: Jose Mourinho (Chelsea)
    Một chiến thắng chuyên nghiệp và gọn ghẽ nữa cho Chelsea của Mourinho. “Chúng tôi (Chelsea) đã vào tốp 8 đội mạnh nhất, 8 CLB mạnh nhất thế giới”, Mourinho nói sau trận đấu. “Chúng tôi mong chờ lễ bốc thăm tứ kết và không ngại bất cứ đối thủ nào”. Mourinho đang rất quyết tâm giành Champions League thứ 3 của ông (sau các danh hiệu với Porto năm 2004 và Inter Milan năm 2010).

    Kẻ thất bại: Roberto Mancini (Galatasaray)


    Mancini có khuynh hướng quyết định chiến thuật sai lầm trong những trận đấu lớn, và ông là người chịu trách nhiệm cho thất bại của Galatasaray ở lượt về. Tại sao anh lại sử dụng Wesley Sneijder, một tiền vệ kiến tạo, bên cánh trái, đối mặt với một to khỏe và hết sức cơ động Branislav Ivanovic? Không có những đường chuyền quyết đoán của Sneijder, khả năng gây ra sát thương của tiền đạo cắm Didier Drogba đã giảm đi nhiều.

    Real Madrid 3–1 Schalke (9-2)
    Người chiến thắng: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

    Ronaldo đã ghi 4 bàn vào lưới Schalke sau 2 lượt và nếu 2 lần sút bóng đập cột dọc và xà ngang của anh ở lượt về cũng đi vào lưới, Real đã thắng với tổng tỉ số 11-2. Quyết tâm của Ronaldo giành Decima với Madrid là không thể nghi ngờ ở mùa giải này.

    Kẻ thất bại: Jese (Real Madrid)
    Jese sẽ không thể có thêm bàn nào sau khi ghi 5 bàn và có 4 đường kiến tạo ở La Liga mùa này do anh sẽ vắng mặt cho tới hết mùa vì một chấn thương ở trận gặp Schalke. Jese đang trải qua một mùa giải bước ngoặt cho Real, nên nhiều CĐV áo trắng sẽ muốn anh bình phục nhanh hơn dự kiến.

    Manchester United 3-0 Olympiakos (3-2)
    Người chiến thắng: Robin van Persie (Manchester United)


    Van Persie lẽ ra phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng ác ý ở trận thắng 3-0 trước West Brom, sau đó anh gây thất vọng lớn ở trận thua 0-3 dưới tay Liverpool. Nhưng nỗi buồn đã chấm dứt với hat-trick mang về suất dự tứ kết Champions League cho Man United.

    Kẻ thất bại: Jose Holebas (Olympiakos)
    Olympiakos đúng là đã dẫn 2-0 trong trận lượt đi, nhưng hàng thủ của họ quá mất cảnh giác ở lượt về và Jose Holebas đã phạm lỗi không đáng có dẫn tới quả phạt đền mở tỉ số có ý nghĩa quyết định. Van Persie ghi bàn từ chấm 11 mét rồi hoàn tất hat-trick của anh 26 phút sau đó.

    Borussia Dortmund 1-2 FC Zenit (5-4)
    Người chiến thắng: Axel Witsel (FC Zenit)
    Witsel kiểm soát hàng tiền vệ và là một ngôi sao cho Zenit khi họ kiểm soát hàng tiền vệ trong nỗ lực lật ngược tình thế ở trận lượt về trên đất Đức. Anh là người chuyền bóng nhiều nhất trận, 95 lần, giành lại bóng 4 lần và buộc thủ thành Borussia Dortmund Roman Weidenfeller phải 2 lần cứu thua.

    Kẻ thất bại: hàng thủ Dortmund
    Mats Hummels và Sokratis gây nhiều thất vọng ở trận lượt về. Tỉ lệ chuyền bóng hỏng của Sokratis là 26% và Hummels đã phạm vài sai lầm tai hại. Nếu Weidenfeller không ở phong độ tốt nhất, Dortmund có thể đã bị loại.

    *LTS: Vào 18h00 tối mai (21/3), Bongdaplus.vn sẽ tường thuật trực tiếp Lễ bốc thăm phân cặp vòng tứ kết Champions League và Europa League. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội