Bóng Đá Plus trên MXH

Những tội đồ khiến Barca thua thảm Bayern ở bán kết Champions League
Quang Hoà • 09:40 ngày 15/08/2020
Là một trong những tên tuổi lớn nhất trong làng bóng đá thế giới, song Barcelona đã gây thất vọng tràn trề khi để thua Bayern Munich với tỷ số không tưởng 2-8 ở trận bán kết Champions League 2019/20 diễn ra đêm qua. Dưới đây là những tội đồ khiến họ thua thê thảm như vậy.
    HLV Quique Setien

    Là thuyền trưởng của Barca, đương nhiên HLV Quique Setien phải chịu phần lớn trách nhiệm cho trận thua tan nát vừa rồi của gã khổng lồ xứ Catalan dưới tay Hùm xám. Đây là trận đấu mà ông đã không có giải pháp hạn chế những pha lên bóng thần tốc từ 2 biên và lối chơi tích cực áp sát của đối phương. Khi Barca bị đẩy vào thế khó, HLV Setien tỏ ra rất bạc nhược khi chỉ biết im lặng thay vì tìm cách khích lệ tinh thần cho các học trò. Đang có tin, nhà cầm quân này sắp bị BLĐ Barca sa thải.

    HLV Setien chỉ biết câm nín nhìn Barca thua thảm

    Sergi Roberto

    Khi tỷ số đang là 1-1 và Barca liên tiếp tạo được sóng gió về phía khung thành đối phương sau những tình huống dứt điểm của Lionel Messi và Luis Suarez, tiền vệ Sergi Roberto đã phạm sai lầm tai hại khi để mất bóng ở ngay trước vòng cấm đội nhà. Nhờ vậy lên Gnabry mới có cơ hội thoát xuống và tỉa bóng sang bên trái cho Perisic dứt điểm quyết đoán làm tung lưới Barca, qua đó giúp Bayern tái lập ưu thế dẫn bàn.

    Vẻ mặt thẫn thờ của Roberto

    Nelson Semedo

    Thi đấu ở vị trí hậu vệ phải, Nelson Semedo đã không hoàn thành nhiệm vị được giao khi bị hậu vệ trái mới 19 tuổi Alphonso Davies bên phía Bayern quần cho tơi tả. Thực tế thì vị trí của anh đã bị nhà ĐKVĐ Bundesliga khoét vào nhiều nhất và phần lớn những bàn thắng Bayern ghi được đều xuất phát từ khu vực hoạt động của Semedo.

    Semedo bị Davies quay như chong chóng

    Marc-Andre ter Stegen 

    Với việc phải nhận đến 8 bàn thua, thủ môn Andre ter Stegen đã trải qua một trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất kể từ khi chơi bóng. Trước Bayern, thủ môn người Đức này dường như gặp vấn đề về tâm lý khi liên tục làm khó đồng đội bằng những đường chuyền rất vô trách nhiệm và bất hợp lý, thậm chí còn vào thẳng chân đối phương. Tuy chơi ở vị trí thủ môn, song Ter Stegen lại là người phối hợp tệ nhất trên sân với tỷ lệ chuyền bóng thành công chỉ vỏn vẹn 71%.

    Thủ môn Andre ter Stegen đã có ngày thi đấu tệ hại

    VAR

    Trong tình huống tiền đạo Lewandowski đánh đầu nâng tỷ số lên 6-2 ở phút 82, pha quay chậm cho thấy anh đã rơi vào thế việt vị khi Philippe Coutinho tạt bóng từ cánh trái. Khá ngạc nhiên là dù có sự trợ giúp của công nghệ VAR, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Bayern. Dẫu sao thì VAR chỉ khiến Barca thua đậm hơn, chứ Bayern có thiếu 1 bàn thắng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cơ hội đi tiếp của họ.

    Lewandowski rơi vào thế việt vị khá rõ

    XEM THÊM

    Alphonso Davies được khen là hậu vệ trái hay nhất thế giới

    Lập cú đúp loại Barca, Coutinho đã có 15 phút cứu vớt sự nghiệp ở... Nou Camp

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội