Bóng Đá Plus trên MXH

Olympiakos 2-0 M.U: "Quỷ đỏ" thua tâm phục khẩu phục
Chi Nguyễn • 05:10 ngày 26/02/2014
M.U đã để thua Olympiakos với tỷ số không nhiều người có thể hình dung trước giờ bóng lăn. Thế nhưng, đây là một kết quả hợp lý và không hề bất ngờ với những ai theo dõi trận đấu này.
    * Kết quả, lịch thi đấu Champions League


    Bàn thắng:
    Olympiakos:
    Dominguez (38‘), Campbell (55‘)

    Khởi đầu trận đấu, M.U nhập cuộc thận trọng khi chuyền bóng chắc chắn ở khu vực giữa sân, còn các cầu thủ chủ nhà chịu khó áp sát để gây sức ép. Ngay từ phút thứ 8, cơ hội đã đến với Olympiakos khi Dominguez cầm bóng đột phá vào vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ này đã bị Nemanja Vidic ngăn cản kịp thời.

    Những phút tiếp theo của trận đấu, M.U cầm nhiều bóng hơn. Tuy nhiên, sự nghèo nàn trong ý tưởng tấn công đã không thể đem lại cho họ một thế trận áp đảo thực sự. Hướng tấn công chủ yếu của M.U ở trận này vẫn đơn thuần là những quả tạt từ 2 bên cánh. Nhưng khi mà những chân chuyền như Ashley Young, Antonio Valencia, Patrice Evra hay Chris Smalling không hoạt động hiệu quả, việc Robin Van Persie không có bóng để dứt điểm như là một hệ quả tất yếu.


    Tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của M.U

    Trong khi M.U còn đang bế tắc khi tìm đường vào khung thành của Olympiakos, đội chủ nhà bất ngờ có bàn mở tỷ số theo cách đầy may mắn. Cú sút không mạnh của Maniatis từ ngoài vòng cấm đã được Dominguez can thiệp làm bóng đổi hướng khiến thủ thành David De Gea bó tay.

    Sang đến hiệp 2, kịch bản tương tự vẫn tiếp tục lặp lại khi 2 đội thi đấu thận trọng. Thế nhưng, sự hiệu quả trong dứt điểm đã giúp đội chủ nhà có bàn thắng để nhân đôi cách biệt. Từ một pha đi bóng tưởng chừng không mấy nguy hiểm trước vòng cấm địa, Joe Campbell đã bất ngờ tung ra  cú cứa lòng và cầu thủ trẻ được cho mượn từ Arsenal đã khuất phục được De Gea.

    Sau bàn thua này, M.U thực hiện 2 sự thay đổi người cùng lúc khi Shinji Kagawa được đưa vào thay Tom Cleverley, còn Danny Welbeck thế chỗ Valencia. Tuy vậy, lối chơi của M.U vẫn không có gì thay đổi. Đến cuối trận, M.U có cơ hội đáng kể nhất khi Van Persie nhận bóng ở tư thế thuận lợi trong vòng cấm địa, nhưng cú sút của tiền đạo người Hà Lan lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Trong khi chân sút chủ lực của M.U bỏ lỡ cơ hội bằng vàng, ngôi sao được kỳ vọng nhất của họ là Wayne Rooney cũng thi đấu mờ nhạt hơn hẳn trong hiệp 1.


    Wayne Rooney không thể hiện được nhiều trong trận đấu này

    Bế tắc trong tấn công, những cầu thủ chủ lực không thể tạo ra đột biến, M.U không có gì để bào chữa cho trận thua này. Vẫn còn 90 phút cho trận lượt về, song M.U phải thể hiện diện mạo tích cực hơn mới mong có thể lật ngược thế trận, qua đó đoạt vé vào tứ kết Champions League mùa giải năm nay.


    Đội hình thi đấu
    Olympiakos:
    Roberto, Maniatis, Holebas, Manolas, Marcano, Leandro Salino, N'Dinga, Perez (Valdez, 85’), Campbell (Fuster, 67’), Dominguez (Machado, 76’), Olaitan.
    M.U: De Gea, Smalling, Vidic, Ferdinand, Evra, Carrick, Cleverley (Kagawa, 60’), Valencia (Welbeck, 60’), Rooney, Young, Van Persie.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội