Bóng Đá Plus trên MXH

Pepe, từ gã đồ tể trở thành thần hộ mệnh của Real Madrid
13:26 ngày 27/04/2016
Real và Man City vừa trải qua một trận đấu tẻ nhạt ở Etihad khi không bên nào tìm được mành lưới đối phương. Trận đấu này chỉ có 1 điểm sáng là màn trình diễn chói sáng của trung vệ Pepe bên phía Real.

    PEPE CHẤP TẤT

    Trong ngày Cristiano Ronaldo vắng mặt vì chấn thương, Karim Benzema chỉ đủ sức khỏe đá hết hiệp 1, Bale đá lúc hay lúc dở, Lucas Vazquez không tạo được sự đột biến, Kroos không chính xác như thường lệ, còn Marcelo và Ramos tỏ ra thiếu an toàn, Pepe là cái tên duy nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Tuy nhận thẻ vàng ở phút 24 và buộc phải chơi thận trọng hơn để tránh bị đuổi, Pepe vẫn thể hiện được sự chắc chắn đáng kinh ngạc trước khung thành Real. Sự nhanh nhẹn của cầu thủ người Bồ Đào Nha này khiến ngay cả những ngôi sao sáng giá nhất bên phía Man City như Kevin De Bruyne hay Sergio Auguero cũng phải “tắt điện”.

    Mỗi khi người đá cặp ở trung tâm hàng phòng ngự Ramos thi đấu thiếu tập trung và mắc sai sót, Pepe luôn xuất hiện kịp thời để trợ giúp cho người đồng đội. Nhờ có Pepe, những lỗ hổng nơi hàng thủ Real đôi lúc cũng xuất hiện, nhưng nó nhanh chóng biến mất khiến Man City bất lực trong việc ghi bàn.

    Pepe sở hữu cơ hội ngon ăn nhất

    Không chỉ phòng ngự hiệu quả, Pepe còn phối hợp cực tốt với các cầu thủ ở phía trên. Thống kê cho thấy, cả trận anh có 9 pha chuyền bóng cho Modric và tất cả đều chính xác. Ngoài ra, Pepe cũng sở hữu cơ hội sáng giá nhất trận. Đó là tình huống anh khống chế bằng ngực trước khi tung cú dứt điểm trái phá đưa bóng đập trúng người Joe Hart từ cự ly chỉ chừng 2 m.

    Với những gì đã thể hiện, không ngạc nhiên khi Pepe được Whoscored chấm 8,21 điểm, cao nhất trong số những cầu thủ 2 đội xuất hiện trên sân.


    CHƠI ĐẸP HƠN CẢ NEYMAR

    Một điểm tích cực nữa mà Pepe thể hiện trước Man City là anh đã chơi rất kỷ luật. Trong suốt 90 phút, cựu hậu vệ Porto chỉ có 2 lần phạm lỗi, tức là bằng phân nửa so với 2 đồng nghiệp bên phía đội chủ nhà Vincent Kompany và Sergio Aguero.


    Với việc Pepe lâu nay vẫn bị xem là “đồ tể” do lối chơi rắn quá mức cần thiết, màn trình diễn "hiền lành" trước Man City thực sự là một tín hiệu vui. Nên biết trong thời gian thi đấu cho Real, Pepe từng không ít lần gây ra những vụ lộn xộn trên sân. Có lần, anh bị cấm thi đấu tới 10 trận vì cố tình đạp vào tay tiền vệ Javier Casquero của Getafe ở mùa giải năm 2008/09.

    Tuy nhiên, ở mùa giải này Pepe đã biết kiềm chế và không còn là quả “bom nổ chậm” của Real. Bằng chứng là ở La Liga 2015/16, Pepe mới phải nhận 5 thẻ vàng. Con số này thậm chí còn ít hơn 1 thẻ so với những gì tiền đạo Neymar của Barca phải nhận kể từ đầu mùa.

    So sánh trên cộng với thực tế Pepe không phải nhận thẻ đỏ nào suốt từ mùa giải 2011/12 tới nay cho thấy hóa ra cầu thủ này không chơi xấu như nhiều người nghĩ. Sở hữu một chốt chặn đáng tin cậy và biết hoàn thiện mình theo hướng tích cực như Pepe, BHL Real hẳn đang cảm thấy rất yên tâm. Chí ít thì họ cũng không còn phải lo Pepe trong một khoảnh khắc mất bình tĩnh nhận thẻ đỏ khiến đội nhà lâm vào tình thế khó khăn, giống như người đá cặp Ramos.
    Quang Hoà • 13:26 ngày 27/04/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay