Bóng Đá Plus trên MXH

Porto tự khép dần cánh cửa đi tiếp
Việt Hà • 06:19 ngày 28/11/2013
Porto đã được trao cơ hội mở toang cánh cửa vào vòng 1/8. Nhưng rốt cuộc trận hòa thất vọng với Austria Vienna (1-1) rạng sáng qua lại khiến đại diện Bồ Đào Nha đứng trước bờ vực bị loại.
    Trước giờ bóng lăn tại Dragao, Porto đã được tặng món quà quý giá từ Atletico Madrid. Đội bóng TBN mặc dù tung ra đội hình dự bị và hết mục tiêu phấn đấu nhưng vẫn buộc Zenit  chia điểm trên đất Nga (1-1). Điều đó đồng nghĩa với việc Porto sẽ đoạt ngôi nhì bảng G từ tay Zenit nếu đánh bại đối thủ yếu Austria Vienna trong trận đấu muộn. Và ở lượt cuối, đội quân của HLV Paolo Fonseca chỉ cần thắng Atletico Madrid là có vé đi tiếp.

    Nhưng mọi chuyện lại không theo tính toán của người BĐN. Bầu không khí nóng bỏng tại Dragao đã không thể giúp Porto vượt qua Austria Vienna. Kết quả hòa 1-1 khiến Porto vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 3 bảng G, với 1 điểm ít hơn Zenit. “Thật khó cho chúng tôi khi bước vào lượt trận cuối trong hoàn cảnh này. Chúng tôi đã có cơ hội nắm quyền tự quyết, nhưng bây giờ Porto không chỉ phải thắng Atletico Madrid mà còn phải chờ đợi kết quả của trận đấu khác”, HLV Paulo Fonseca than thở trong cuộc họp báo sau trận gặp Austria Vienna.


    Người BĐN chỉ có thể tự trách mình đã bỏ phí quá nhiều cơ hội tại Dragao. Trong trận đấu mà Porto kiểm soát bóng đến 61%, tung ra tới 23 cú dứt điểm thì việc họ chỉ thu về 1 bàn thắng là kết quả rất đáng thất vọng. Pha đánh đầu thành bàn của Jackson Martinez  ở phút 48 là quá ít so với cơn bão táp mà Porto tạo ra trước khung thành đội bóng Áo. Ngược lại Austra Vienna cả trận sút được 3 quả thì cũng có 1 bàn từ pha sút xa của Kienast. Nhưng cũng phải kể đến phong độ xuất thần của thủ môn Lindner đã chặn đứng những đợt sóng tấn công từ đội chủ nhà. Thủ thành của Austria Vienna đã cứu thua ít nhất 2 lần từ pha đối mặt với Defour và pha bay người cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Jackson Martinez trong hiệp 1. 

    Trận hòa 1-1 với Austria Vienna đã là trận không thắng thứ tư của Porto trong 5 trận vừa qua. Đội bóng hàng đầu BĐN đang có dấu hiệu sa sút trên mọi mặt trận. Tại giải VĐQG, các học trò của HLV Paolo Fonseca vẫn dẫn đầu BXH nhưng chỉ còn hơn 1 điểm so với đội đứng sau Sporting Lisbon. Còn tại Champions League thì Porto chỉ kiếm được 2 điểm tại hai lượt đấu gần nhất (hòa Zenit và Austria Vienna). Bây giờ thì cánh cửa đi tiếp của đội chủ sân Dragao chỉ còn rất hẹp. Lượt cuối họ phải thắng Atletico Madrid ngay trên sân khách, đồng thời hy vọng Zenit không thắng Austria Vienna. Nhưng rõ ràng đội bóng Áo với hàng thủ kém nhất bảng G (9 bàn thua) khó có thể chống đỡ đối thủ đến từ Nga, nhất là khi đội bóng Áo đã hết động lực thi đấu. 

    Điều an ủi với thầy trò HLV Paolo Fonseca là họ đã chắc suất dự Europa League bất luận điều gì sẽ xảy ra. Có lẽ đây mới là mặt trận phù hợp với thực lực của Porto khi họ từng vô địch Europa League mùa giải 2010/11. Nhưng dù sao vẫn còn một lượt trận nữa để người BĐN nuôi hy vọng dù là rất nhỏ. Biết đâu Austria Vienna sẽ tiếp tục gây bất ngờ trước Zenit như đã làm được với Porto? 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội