Trossard không phải trung phong nhưng cầu thủ này khiến Arteta không cần lo kiếm trung phong sau chấn thương của Gabriel Jesus và Kai Havertz. Cùng với Mikel Merino - một tiền vệ được đào tạo bài bản đang trở thành hiện tượng của vòng cấm địa - Trossard, một tiền đạo cánh trái, cũng có thể chơi tốt ở giữa.
Đối đầu với đội khách PSG ở trận bán kết lượt đi Champions League vào ngày 29/4, Trossard (43 trận, 10 bàn thắng), thường là sự lựa chọn thứ hai sau Merino, nhiều khả năng đá trung phong, đặc biệt là khi án treo giò của Thomas Partey và việc Jorginho nghỉ hết mùa. Nhưng đây không phải là lý do để PSG vui mừng.
Đã chơi 3 lần ở vị trí tiền đạo cắm, Trossard ghi 3 bàn, bao gồm cú đúp vào lưới Ipswich cách đây vài hôm. Ở trận gặp Crystal Palace tại vòng 34 Premier League, anh cũng đã thi đấu ở vai trò này. Sự đa năng của cầu thủ người Bỉ đã khiến Arteta rất hài lòng: “Arsenal cần một tiền đạo có khả năng chơi ở nhiều vị trí tấn công khác nhau, bên phải, bên trái, như một số 9 hoặc một số 9 ảo. Và đó là Trossard”.
Với tư cách là tiền đạo cắm, Trossard đã cho thấy khả năng di chuyển thông minh và hiệu quả khi dùng cả hai chân. Trong 3 bàn thắng gần nhất, anh ghi 2 bàn bằng chân phải và 1 bàn bằng chân trái, đều dễ dàng như nhau. Dù Trossard là phương án B tại Arsenal nhưng sẽ là phương án A tại nhiều CLB châu Âu khác.
Trossard hiện đã ghi được 4 bàn ở Premier League mùa này, nâng tổng số bàn thắng trên mọi mặt trận lên 2 chữ số. Cầu thủ 30 tuổi này đang háo hức bước vào trận tiếp đón PSG tại bán kết Champions League sau khi đã đóng vai trò chủ chốt trong chiến thắng hủy diệt Real Madrid ở vòng tứ kết.
Trossard đã đưa ra lời kêu gọi các CĐV hãy cổ vũ hết mình trong trận tiếp PSG. “Hãy cổ vũ hết mình để chúng tôi sẽ bay cao trong bầu không khí sôi động”. HLV Mikel cũng ủng hộ lời kêu gọi của Trossard: “Thông điệp là PSG phải chơi thứ bóng đá của chúng tôi. Vì vậy, mọi người - từ cầu thủ đến CĐV - hãy chuẩn bị nhuệ khí và vũ khí để tạo nên một đêm thứ Ba tuyệt với nhất tại Emirates”.