Bóng Đá Plus trên MXH

PSG sẽ phải viết lại lịch sử nếu muốn vượt qua Liverpool
18 giờ trước
Trong suốt lịch sử của các cúp châu Âu, Liverpool đã 7 lần tiếp đón một CLB Pháp ở lượt về tại Anfield thuộc vòng loại trực tiếp. Kết quả, đại diện nước Anh toàn thắng, ghi đến 19 bàn và chỉ lọt lưới đúng 1 lần. PSG hiện tại rất mạnh, song "pháo đài" Anfield dường như vẫn là vật cản quá lớn.

    PSG không có sự ủng hộ của lịch sử trước trận lượt về vòng 1/8 với Liverpool tại Anfield

    Các trải nghiệm tệ hại của các đội bóng Pháp

    Để hiểu được thử thách cực đại mà PSG phải vượt qua vào rạng sáng thứ Tư tới, chúng ta chỉ cần xem xét màn trình diễn của các đại diện Pháp đã từng cố gắng vượt qua “pháo đài” Anfield trong quá khứ. Trong suốt lịch sử của các cúp châu Âu, Liverpool đã 7 lần tiếp đón một CLB Pháp trong trận lượt về của một trận đấu loại trực tiếp, gồm Saint Etienne, Auxerre (2 lần), PSG, Strasbourg, Toulouse và Lille.

    The Kop đạt thành tích đáng nể: 7 chiến thắng tuyệt đối, ghi được 19 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 1 bàn. Đội bóng duy nhất cho tới nay ghi được bàn thắng tại Anfield ở 7 trận nói trên là Saint Etienne ở tứ kết lượt về Cúp C1 ngày 16/3/1977. Điều đó đồng nghĩa rằng, đã gần nửa thế kỷ qua (48 năm), không một đội bóng nào xuyên được thủng lưới Liverpool tại một trận lượt về vòng đấu loại trực tiếp các cúp châu Âu.

    Vì vậy, ngay cả khi bầu không khí tại Anfield có xu hướng trở nên trong sạch hơn trong những năm gần đây, và ngay cả khi CLB thành Paris hiện tại có vẻ được trang bị tốt hơn hầu hết các đội bóng tiền nhiệm, thì việc chơi một trận đấu quyết định tại sào huyệt của Quỷ đỏ vùng Merseyside vẫn là một thử thách cực đại.

    Alisson cứu thua cho Liverpool liên tục ở trận lượt đi

    Có lẽ, chỉ có niềm tin hiếm hoi vào một cuộc lội ngược dòng thành công tại Anfield, đó là đã có 2 đại diện của Pháp vẫn giành vé đi tiếp sau trận đấu với Lverpool trên đất Anh. Chính là PSG ngày 24/7/1997 ở bán kết lượt về Cúp C2, dù thua 0-2 (nhưng trước đó họ đã thắng 3-0 tại Parc des Princes ở lượt đi) và Strasbourg ngày 4/11/1997 ở lượt về vòng 1/8 Cúp UEFA (thua 0-2 nhưng lại thắng 3-0 ở lượt đi tại La Meinau).

    Vì sao Anfield là một pháo đài của Liverpool?

    Anfield là tử huyệt của người Pháp tại các trận lượt về vòng loại trực tiếp các cúp châu Âu. Điều này được xác nhận bởi hàng chục cựu cầu thủ đã cố gắng vượt qua thách thức cực đại này.

    Hãy lắng nghe chia sẻ từ Jean-Michel Larque, cựu danh thủ của Saint Etienne, trong lần ông hành quân đến Anfield và bị ngợp hoàn toàn trước bầu không khí nóng rực tại đây. “Anfield là một SVĐ mà bạn không thể thấy trước được. Chúng tôi đi vào những con phố nhỏ, với những ngôi nhà gạch đỏ được bao quanh bởi một khu vườn rộng 10m² và đột nhiên, một cánh cổng đồ sộ xuất hiện. Thế là xong, Anfield hùng tráng nằm đó”, Larque nhớ lại.

    Trong khi đó, Pierre-Alain Frau (Lille, 2010) nhớ lại việc phát hiện ra qua cửa sổ xe buýt "một khu phố của tầng lớp lao động, nơi mọi người rõ ràng không được sống thoải mái và nơi bóng đá chiếm một vị trí đặc biệt, vì mọi người đều mặc đồ đỏ vào ngày diễn ra trận đấu. Nó đưa bạn ngay vào một bầu không khí đặc biệt”.

    Theo người đồng đội của Frau khi đó, Ludovic Obraniak, sự ám ảnh này vẫn tiếp tục khi bước vào SVĐ: "Một khi đến Anfield, bạn cảm nhận được sức nặng của lịch sử, sức nặng của những buổi tối tuyệt vời ở châu Âu trước đó, như thể nơi này tỏa ra một nguồn năng lượng huyền bí”.

    Một cảm giác “bị nuốt chửng” khi khởi động. "Vì khán đài vẫn còn vắng tanh nên Anfield không có vẻ gì là ấn tượng vào thời điểm mới đặt chân tới. Nhưng sau đó thì bạn sẽ rơi vào cảm giác như sắp biến mất khỏi thế gian, bị nuốt chửng lúc bước vào khởi động”, Jean-Sebastien Jaures (Auxerre, 2003) chia sẻ.

    Các cầu thủ khách luôn bị "nuốt chửng" giữa Anfield

    "Trên thực tế, SVĐ này chỉ đông người vào mười phút trước khi trận đấu bắt đầu.  Vì vậy, chỉ khi bạn ở trong hành lang, ngay trước khi trận đấu bắt đầu và bạn bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào, huyên náo của NHM, bạn mới nhận ra điều gì đang chờ đợi mình phía trong kia”, Olivier Dacourt (Strasbourg, 1997) nhấn mạnh.

    Không chỉ có thế, chính thái độ của các cầu thủ đội chủ nhà cũng góp phần làm cho đội khách “hồn bay phách lạc”. "Tất cả bọn họ (các cầu thủ Liverpool) đều đập rất to vào tấm biển nổi tiếng 'Đây là Anfield' (được lắp phía trên đường hầm). Và Paul Ince đã đến mà cởi trần, cầm áo đấu trên tay, với vẻ mặt hơi đe dọa. Anh ta chỉ muốn một điều duy nhất: chiến đấu”, Dacourt cho biết thêm.

    Sau đó, hai đội vào sân trong khi khắp khán đài vang lên bài hát huyền thoại của câu lạc bộ, You'll Never Walk Alone (Bạn không bao giờ đơn độc). Một nghi lễ thường hấp dẫn những người mới đến Anfield. "Bạn không được quá xúc động khi nghe điều đó, nếu không, bạn sẽ bị cho vào lò nướng và bị nuốt chửng", Vincent Guerin (PSG, 1997) giải thích.

    Nhưng không dễ để tỏ ra thờ ơ vào thời điểm như thế này, giống như Pantxi Sirieix (Toulouse, 2007) thừa nhận: "Bài hát truyền thống ấy khiến bạn xúc động, mang đến cho bạn những cảm xúc mà bạn không thường trải qua trong sự nghiệp của mình".

    Tai ù đặc không nghe thấy cả tiếng của chính mình

    Sau đó, tùy thuộc vào kịch bản trận đấu, nhưng các CĐV ở đây có thể khiến cầu thủ đội khách hoảng loạn bằng cách gây ra một sự náo loạn khủng khiếp. Alain Roche phân tích (Auxerre, 1991): "Nhìn chung, tôi đã trải nghiệm bầu không khí tốt hơn, như ở Celtic Park. Nhưng tại Anfield, khi đám đông đột nhiên bắt đầu chen lấn, thì mọi chuyện thật đáng sợ".

    Pantxi Sirieix (Toulouse) đã trải qua cảm giác không bao giờ quên trong cuộc đời tại Anfield

    Và chính điều đó tạo ra những vấn đề giao tiếp nghiêm trọng."Khi chúng tôi để thủng lưới bàn thứ hai (do Mark Wright ghi ở phút thứ 80, ngày 24/4/1997), đã có một sự bùng nổ không thể diễn tả được trên khán đài. Sau đó tôi hét điều gì đó với Rai, nhưng anh ấy không nghe thấy gì. Và chính tôi cũng không thể nghe được những gì tôi nói với anh ấy vì tai tôi đã ù đặc. Đây là SVĐ duy nhất mà tôi từng trải nghiệm điều như thế này”, Guerin nhớ lại và đưa tay lên ôm đầu.

    Yann Lachuer (Auxerre, 2003) cũng kể lại một câu chuyện tương tự: “HLV Guy Roux có giọng nói lớn, sang sảng như vậy, chúng tôi có thể nhìn thấy ông ấy hét lên, nhưng không ai nghe thấy ông ấy từ trên sân”.

    Không khác Lachuer hay Guerin, Dominique Bathenay (Saint Etienne, 1977) đã liên tưởng một cách tự nhiên đến Anfield với tiếng ồn mà SVĐ này tạo ra: "Đã gần 50 năm trôi qua kể từ lần cuối tôi chơi ở đó, nhưng tôi vẫn nhớ chính xác tiếng ồn mà khán đài The Kop (khán đài nổi tiếng nhất của SVĐ) tạo ra vào ngày hôm đó. Nó luôn văng vẳng trong đầu, như dội từ quá khứ ra hiện tại".

    Bất kể điều gì xảy ra với PSG vào thứ Tư tại Liverpool, thì người Paris sẽ nhớ đến sân Anfield và bầu không khí đặc biệt ở đây trong suốt quãng đời còn lại!

    7 trận lượt về trước đó của các CLB Pháp tại Liverpool

    Liverpool - Saint Etienne 3-1, ngày 16/3/1977, tứ kết lượt về Cúp C1.

    Liverpool - Auxerre 3-0, 6/11/1991, lượt về vòng 1/8 Cúp UEFA.

    Liverpool - PSG 2-0, 24/4/1997, trận lượt về bán kết Cúp C2.

    Liverpool - Strasbourg 2-0, 4/11/1997, lượt về vòng 1/8 Cúp UEFA.

    Liverpool - Auxerre 2-0, 27/2/2003, lượt về vòng 1/8 Cúp UEFA.

    Liverpool - Toulouse 4-0, 28/8/2007, lượt về vòng 3 vòng loại Champions League.

    Liverpool - Lille 3-0, 18/3/2010, vòng 1/8 lượt về Europa League.

    In đậm là đội giành quyền vào vòng tiếp theo.

     

    HANAH • 18 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay