Bóng Đá Plus trên MXH

PSG suýt thua Napoli trên sân nhà: Gã khổng lồ bằng giấy
Minh Huy • 06:29 ngày 26/10/2018
Pha cứa lòng đẳng cấp của Angel di Maria ở phút bù giờ cuối đã cứu PSG thoát khỏi thất bại mất mặt trên sân nhà Parc des Princes trước Napoli (2-2). Phú quý giật lùi. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel lần đầu tiên đứng trước nguy cơ không vượt qua vòng đấu bảng từ mùa 2012/13.
    10 phút cuối trên sân Công viên các Hoàng tử, người ta nghe thấy rất rõ giai điệu bài hát “Le géant de papier” (Người khổng lồ bằng giấy) vang lên ở khu vực CĐV Napoli. Tên bài hát của Jean Jacques Laffont phản ánh rất chuẩn xác những gì giới mộ điệu muốn nói về PSG lúc này. Với dàn sao thượng thặng, đội bóng Thủ đô nước Pháp oanh tạc, hô mưa gọi gió và đánh đâu thắng đấy với những tỷ số có cách biệt trên khắp các sân cỏ mảnh đất hình Lục lăng. Nhưng khi ra châu Âu mùa này, họ mới chỉ “bắt nạt” được Crvena Zvezda đang đứng bét bảng với tỷ số 6-1 trong trận đấu mà đội bóng Serbia bị nghi ngờ bán độ. Còn trước hai đối thủ ở đẳng cấp cao là Liverpool và Napoli, PSG đều lộ rõ sự kém hiệu quả trong lối chơi dù sở hữu những ngôi sao đắt giá.

    Vẫn còn sớm để nói thầy trò HLV Tuchel sẽ bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng rõ ràng, nếu cứ thi đấu như ngủ gật ở sân chơi danh giá nhất châu Âu thế này, nguy cơ bị loại không phải không thể xảy ra. Mà nếu nhìn vào thành tích trong quá khứ, khả năng PSG không vượt qua vòng bảng rất hiện hữu. Kể từ mùa 2012/13, thành tích ở Champions League của PSG tỉ lệ nghịch với những đầu tư mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. 

    Pha cứa lòng ghi bàn ở những giây cuối của Di Maria, giúp PSG thoát thua trên sân nhà
    Pha cứa lòng ghi bàn ở những giây cuối của Di Maria, giúp PSG thoát thua trên sân nhà

    Trong 4 mùa giải đầu tiên chơi ở Champions League dưới thời chủ mới Qatar, PSG luôn lọt vào tứ kết và thường bị loại rất đáng tiếc. Hai mùa gần nhất, đội chủ sân Parc des Princes dừng bước ngay sau vòng bảng, trong đó có cú sốc mang tên Barcelona ở mùa 2016/17 (vòng 1/8, PSG dẫn trước Barca 4-0 ở lượt đi nhưng thua 1-6 ở lượt về và bị loại). Đến mùa này, sau khi đã có 2 bản hợp đồng “bom tấn” Neymar và Mbappe từ Hè 2017 và được nâng tầm nhờ sự có mặt của thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon (dù anh bị treo giò 3 trận vòng bảng Champions League 2018/19 vì bị phạt từ cuối mùa trước), thì PSG vẫn đang xếp thứ 3 bảng C, đồng nghĩa một suất xuống chơi ở Europa League, nếu thứ hạng này tiếp tục duy trì đến hết vòng bảng… 

    Trở lại trận đấu tại Parc des Princes rạng sáng qua, dù Tuchel tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất, đã làm đủ mọi cách, xoay từ 4-2-3-1 sang 3-4-1-2 cũng vẫn không giúp PSG chơi khởi sắc hơn trước Napoli kỷ luật. Trên hàng công với bộ ba Mbappe - Neymar- Di Maria hỗ trợ cho Cavani, thì hai người chơi ở mức tròn vai (Di Maria, Neymar), hai người còn lại… đóng phim “mất tích” và vụng về tới mức khó tin trước khung thành của thủ môn David Ospina.

    Với tình thế hiện tại, cánh cửa đi tiếp của PSG bắt đầu hẹp lại. Và nếu không kịp sửa sai trong trận tái đấu với Napoli sau đây 2 tuần, thầy trò HLV Tuchel phải hiểu điều tệ hại nhất đang chờ họ ở phía trước.

    PSG yếu bóng vía trước các ông lớn
    PSG dưới thời chủ Qatar đã chơi 26 trận trước các ông lớn châu Âu tại Champions League, bao gồm những đối thủ như Barcelona, Real, Bayern, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Man City và Napoli. Tuy nhiên, họ chỉ thắng 6 trận, hòa 9 và thua tới 11, tương đương tỷ lệ chiến thắng là 23%. Những số liệu thống kê đã nói lên được PSG rất yếu bóng vía khi chạm trán các đại gia ở lục địa già.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội