Bóng Đá Plus trên MXH

PSG: Vượt qua giới hạn
HỒNG NAM • 09:53 ngày 12/03/2015
Paris Saint-Germain gặp nhiều bất lợi trước ngày sang Anh, 120 phút đã qua thậm chí còn là màn “tra tấn” khủng khiếp với đội bóng nước Pháp. Nhưng khó khăn không khiến PSG gục ngã, nó chỉ điểm tô thêm cho chiến công quả cảm này.
    * Xem bài tường thuật chi tiết

    Ưu thế “ngàn cân”

    Màn trình diễn không mấy thuyết phục trên sân Parc des Princes ở trận lượt đi vẫn nằm trong toan tính của Jose Mourinho. Với kết quả hoà 1-1, Chelsea làm gì cũng được, miễn rằng giữ sạch lưới là đi tiếp. Mà “giữ sạch lưới” quả đúng là phạm trù gây kích thích với Người đặc biệt trong hơn 1 thập kỷ qua. PSG không còn sung mãn như mấy tháng trước, ít nhất trên hệ quy chiếu Ligue 1, còn Chelsea đang giữ đỉnh ở Premier League thay vì thế bám đuổi như ở mùa vừa qua.

    Trận đấu vừa qua được 1/3 thời gian, Zlatan Ibrahimovich “cắt kéo” Oscar để đi… tắm sớm, tự tay trao cho Chelsea nhiều hơn nửa vé đi tiếp. Cả sự nghiệp hào hùng, Ibrahimovich sợ mỗi… Champions League, và anh đem luôn cái dớp cá nhân đe doạ đội bóng chủ quản. PSG bị hất cẳng 2 năm liên tiếp bởi luật bàn thắng trên sân khách, nếu hôm nay kịch bản lại tái diễn thì cũng không nhiều người ngạc nhiên.


    Ibra phải trả giá cho hành vi bạo lực của mình

    13 phút hiệp 2 trôi đi, cột dọc cứu cho Chelsea khỏi bàn thua, giữ tỉ số 0-0 vẫn nằm trên bảng tỷ số. Hú hồn, Mourinho thở hắt, tính toán của chiến lược gia người Bồ Đào Nha được giữ y nguyên. Thế trận nằm trong tay Chelsea, chắc chắn và bền vững hơn năm ngoái nhiều lần.

    10 phút trước khi hết giờ, cú ra chân gọn ghẽ của Gary Cahill khiến Stamford Bridge nổ tung. Bàn thắng này chắc không có trong kịch bản phối hợp nào mà Chelsea có gần 7 ngày để chuẩn bị, đơn giản là Costa vô lê hụt – bóng tìm tới cái tên khác. 1-0 cho chủ nhà, dường như định mệnh chọn Chelsea phải là đội giành vé đi tiếp.

    Bị “đại gia” nước Pháp gỡ hoà, Chelsea lại mở đầu hiệp phụ bằng ưu thế đến theo cách… khó ngờ nhất. Chiều cao thua kém khiến Thiago Silva với tay lên rồi chạm bóng rất vô duyên. Eden Hazard lại cụ thể điều đó, lại kéo vòng tứ kết đến gần Stamford Bridge thêm một nấc. Xong, định mệnh đã dọn sẵn cho thầy trò Mourinho con đường để làm nên chiến tích oai hùng như năm 2012 thuở nào, điều Chelsea làm chỉ là tận dụng nó nữa thôi.

    “Tháp Eiffel” không đổ
    Nhưng người Chelsea đã quên mất điều quan trọng nhất: Chelsea của năm 2012 là đội bóng chống lại định mệnh chứ không phải được định mệnh ưu ái. Dưới thời của Roberto Di Matteo, The Blues chiến đấu bằng tinh thần quả cảm, vượt qua mọi giới hạn chiến thuật bình thường. Chẳng thế mà Chelsea ngẩng cao đầu rời Nou Camp với kết quả hoà dù bị dẫn trước và bị mất người.


    Sự quả cảm của PSG (áo cam) đã được đền đáp xứng đáng

    Và thật cay đắng, khi “vai vế” về lòng dũng cảm hôm nay đã được chuyển cả cho Paris Saint-Germain. Lực ép khủng khiếp mà đại diện nước Anh tạo ra đã dồn nén cực đại chiếc lò xo made-in-Paris, để rồi sức bật mãnh liệt của nó khi đạt tới giới hạn đã đánh bật mọi yếu tố khách quan bất lợi, đưa PSG tiệm cận chiến tích vinh quang.

    5 phút trước khi hết giờ, David Luiz giật lại vé đi tiếp từ tay Chelsea bằng pha đánh đầu hệt như… bàn thắng của Drogba vào lưới Bayern năm đó. Pha ăn mừng không ngần ngại trên “nhà cũ” của Luiz thể hiện rõ sự chịu đựng của PSG trong suốt thời gian qua: phong độ sa sút, bản lĩnh bị nghi ngờ hay nguy cơ bị loại. Cú lắc đầu uy lực và chẳng có gì sợ hãi.

    Sai lầm của Thiago Silva lại đẩy PSG bước vào cửa tử, nhưng cũng lại từ đó, đội quân của Laurent Blanc lại phản ứng dữ dội. Chính đội trưởng người Brazil đã bước qua ranh giới tội đồ - người hùng để cân bằng tỷ số bằng cú đánh đầu cầu âu không thể cản phá. Chắc Ivanovic nhớ bàn thắng này nhất, vì anh đưa Chelsea “lên đỉnh” Europa League từ đường bóng đẹp như vậy.


    Thiago Silva đã chuộc lỗi bằng bàn thắng đưa PSG đi tiếp

    Bị đẩy vào thế thiếu người, song đội bóng thành Paris chơi như thể họ chưa từng lãnh chiếc thẻ đỏ nào, dẫu cho khi ấy sự bối rối nhiều nhất mặc nhiên thuộc về Cavani cùng các đồng đội. Bình tĩnh giữ vững nhịp độ, âm thầm tìm kiếm thời cơ và bắn hạ Chelsea qua 2 pha bóng từ trên cao, đó là lòng dũng cảm. Lên công về thủ không biết mệt mỏi, đó là tính kiên trì. Được nghỉ ít hơn, chơi thiếu người, 2 lần bị vượt lên, chưa khi nào nắm gọn vé đi tiếp, nhưng nụ cười sau cùng vẫn thuộc về PSG, đó là bóng đá – thứ bóng đá tuyệt vời được kết tinh từ tinh thần không từ bỏ.

    Và cũng bởi, Chelsea của Mourinho quá nhút nhát. Có lợi thế là vậy, song The Blues lại tự đưa mình vào sự mập mờ giữa tấn công và phòng ngự. Đội bóng tây London không còn thủ vững như nhiệm kỳ đầu của Người đặc biệt, mà cũng không có sức công phá uy lực như dưới triều đại Carlo Ancelotti. Chelsea hiện tại ghi bàn “nhỏ giọt” mà khả năng phòng ngự càng bị đe doạ khi Matic rời sân. Chelsea đá hơn người cũng như không, kết quả là The Blues thủng lưới từ hai tình huống không khác nhau là mấy. Với con người đề cao tính kỷ luật như Mourinho, điều này còn hơn cả xúc phạm.


    Mourinho không thể đưa Chelsea đi xa ở Champions League như ở mùa giải trước

    Nhưng Chelsea xứng đáng bị loại. Giới hạn chiến thuật đã bao bọc Chelsea khỏi sự bùng nổ cần thiết, trong khi tình thế khó khăn lại xúc tác PSG bằng sự gan dạ tột cùng. Đội bóng nước Pháp đã thoát li khỏi khó khăn vì họ biết vượt qua giới hạn.

    Mà một khi vượt qua giới hạn, chẳng còn gì cản trở nụ cười của thành Paris. Còn với Chelsea, họ vẫn… bất bại ở Champions League như toan tính của Mourinho, song mặt trận tứ kết không còn cái tên của “lá cờ đầu” Premier League nữa.

    VIDEO: Chelsea 2-2 PSG

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội