Bóng Đá Plus trên MXH

PSV xứng đáng giành vé vào vòng 1/8 Champions League
NGUYỆT MINH • 10:06 ngày 10/12/2015
Ở một bảng đấu cân bằng gồm Wolfsburg, M.U, PSV và CSKA Moscow, đội bóng của Hà Lan bị đánh giá thấp nhất về mặt trình độ, nhưng lại chứng tỏ được những giá trị của mình sau 6 trận đã đấu. Họ vừa tự quyết định được số phận của mình với một chiến thắng trước CSKA ở lượt trận cuối vòng bảng.
    VIDEO: PSV Eindhoven 2-1 CSKA Moscow (Bảng B Champions League 2015/16)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Tưởng như khó khăn chồng chất đã đến với PSV khi họ bị CSKA Moscow dẫn 1-0 ở phút 76 với bàn thắng từ chấm phạt đền của Sergei Ignasevich, nhưng Luuk de Jong (phút 80) và Davy Propper (86’) đã giúp đội bóng Hà Lan thắng ngược 2-1.

    Đây không phải lần đầu PSV ngược dòng ngoạn mục. Trận gặp M.U trên sân nhà, PSV cũng bị đội khách dẫn bàn trước (do công ngôi sao số 1 của đội mùa trước là Memphis Depay, mùa này đến M.U với giá 25 triệu bảng) nhưng đã ghi 2 bàn để thắng ngược 2-1.

    Những chiến thắng ấy chứng tỏ dù không có nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng tinh thần thi đấu của PSV luôn ở mức trên tuyệt vời. Điều đó được thể hiện ở nhiều trận đấu tại vòng bảng, đặc biệt ở trận hòa trên sân của M.U, và ở chính trận quyết định với CSKA rạng sáng qua. Hay như trận thắng M.U 2-1 trên sân nhà cũng vậy. 


    PSV còn tỏ ra khôn ngoan và kiên nhẫn chờ thời cơ ở trận gặp CSKA vừa qua. Trận đấu cù cưa qua lại có rất ít cơ hội, nhưng PSV như một thợ săn đầy kinh nghiệm không nao núng và cũng không quá nóng vội. HLV trẻ Philipp Cocu đã truyền cho các học trò tính cách như chính anh lúc còn thi đấu: không chói sáng nhưng ổn định và luôn đầy tinh thần chiến đấu.

    Vì thế, với một đội ngũ trẻ và không có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường Champions League, song PSV vẫn thi đấu chững chạc và đầy tự tin, biết tận dụng tốt ưu thế sân nhà. Điều đáng khen là PSV làm tốt hơn điều cần làm: chỉ cần hòa CSKA ở trận vừa qua là đủ giành vé (vì M.U thua Wolfsburg) song PSV đã thắng. 

    De Jong sắp đạt mốc 20 bàn
    Với 1 bàn thắng vào lưới CSKA Moscow, Luuk de Jong đã có bàn thứ 19 trong mùa này cho PSV trên mọi đấu trường. Sau khi bán cây săn bàn chủ chốt là Memphis Depay cho Quỷ đỏ, PSV lập tức có một cây săn bàn khác là De Jong. Riêng mình cầu thủ này đã ghi bàn gần bằng tổng số bàn của M.U (có Depay đang gây thất vọng) ở Premier League là 20 bàn sau 15 vòng đấu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội