Sự đột phá của Asencio không phải bây giờ mới thể hiện, nhưng trước một sân khấu lớn như đại chiến với Man City, tầm vóc của sao trẻ 22 tuổi mới được phô diễn trọn vẹn. Không thể ngờ rằng, những lời nói tưởng chừng chỉ mang tính khích lệ của Carlo Ancelotti hồi đầu mùa giải lại đúng sự thật: Real không cần mua thêm trung vệ vì họ đã có Asencio.
Trước khi nói tới đường kiến tạo như đặt cho Kylian Mbappe lúc đầu trận, hãy chú ý tới một pha bóng khác của Asencio. Phút 67, Fede Valverde có pha lăn xả cản phá thành công đường đi bóng xuống đáy biên của Marmoush. Trong lúc ngã xuống đất để che bóng, Valverde nhận được sự trợ giúp đắc lực về tinh thần từ Asencio.
Ngôi sao 22 tuổi liên tục động viên đàn anh lớn hơn mình 4 tuổi cố gắng che quả bóng đi hết biên ngang, trước khi hét thật to chúc mừng Valverde khi hoàn thành nhiệm vụ. Với chỉ một chi tiết như vậy, Madridista đã vô cùng phấn khích. Bởi lẽ hiếm có một cầu thủ trẻ nào lại sở hữu tư chất thủ lĩnh rõ ràng như vậy, và trông anh đặc biệt giống Sergio Ramos.
Sự so sánh này đã có từ lâu, không chỉ với chiều cao tương đương (1m84), lối chơi máu lửa, mà còn đến từ bộ kỹ năng toàn diện. Asencio có tiềm năng để trở thành một trung vệ đẳng cấp thế giới, đặc biệt với đường kiến tạo từ phần sân nhà cho Mbappe mở tỷ số ngay từ phút thứ 4.
Từ đánh hơi cơ hội, nhìn ra khoảng trống, chọn thời điểm chuyền đến điểm rơi của bóng, mọi thứ đều được Asencio thực hiện hoàn hảo. Đáng khen cho tốc độ và pha dứt điểm tinh tế của Mbappe, nhưng công lớn vẫn phải dành cho đường chuyền như đặt, vốn mang thương hiệu của Toni Kroos, nay lại từ chân Asencio.
Ở thời đỉnh cao, Ramos cũng không ít lần đóng vai trò phát động tấn công từ phần sân nhà như vậy. Thật khó tin khi toàn bộ phẩm chất đấy lại hội tụ ở Asencio khi mới 22 tuổi, với chỉ vài năm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ít ỏi, đặc biệt trong một trận đấu sinh tử.
Tài "liệu cơm gắp mắm" của Ancelotti là xuất sắc khi xử lý khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ Real không thể tuyệt vời hơn. Một trong số đó là niềm tin tuyệt đối mà ông thầy người Italia dành cho Asencio. Với đà phát triển này, không hề bất ngờ nếu trong vài năm tới, một suất đá chính (khi Real có đầy đủ nhân sự), thậm chí tấm băng thủ quân, sẽ thuộc về Asencio.
"Đội nào cũng được, chúng tôi là Real Madrid", Asencio nói về đối thủ sắp tới ở vòng 1/8 Champions League. "Đội nào cũng như nhau thôi, chúng tôi ở đây để cạnh tranh chức vô địch và sẽ làm mọi cách để đi thật xa". Rõ ràng, tư duy thống trị đã có sẵn nơi Asencio và chỉ đợi thời điểm để bùng nổ mà thôi.