Bóng Đá Plus trên MXH

Real “cúi đầu” đi tiếp: Bầy Kền kền bay trong tâm bão
Hồng Nam • 09:32 ngày 11/03/2015
Ở giai đoạn sa sút nhất, đẳng cấp vẫn giúp Real vượt qua Schalke ở trận lượt đi. Nhưng ở Bernabeu hôm nay, đội bóng Hoàng gia đã “bay” dưới cả cảnh giới sa sút. Cầm tấm vé đi tiếp, không biết người Madrid đã hết run chưa?
    Binh đoàn mơ ngủ
    Có sẵn 2 bàn gặt được trên Veltins Arena, hầu như ai cũng nghĩ tới trận cầu thủ tục trong cuộc so tài lượt về. Nhờ lợi thế tại đất Đức, Real đặt một chân vào vòng tứ kết. Song hình như hôm nay, các cầu thủ áo trắng đều tưởng họ chỉ có… một chân. Nguy cơ bị loại vẫn có dù không cao, và chính đội chủ nhà tự tay bồi đắp thêm cho nguy cơ đó bằng màn trình diễn ít ai nghĩ tới.

    Schalke vẫn tự tin như thế, cộng hưởng thêm tinh thần Đức được nhào nặn trong thứ gọi là “không còn gì để mất”, “Hoàng đế xanh” đã chơi đầy hứng khởi. Đó là điều không nằm ngoài toan tính của Carlo Ancelotti, khi ở trận đấu lượt đi, chỉ có may mắn và đẳng cấp cá nhân mới giúp Real vượt khó. Vậy mà chút vốn liếng ít ỏi đó, Schalke cũng suýt lấy sạch. Đẳng cấp? Đúng, Real vẫn rất đẳng cấp với cú đúp bằng đầu của Cristiano Ronaldo, pha đi bóng khéo léo rồi dứt điểm gọn ghẽ của Karim Benzema. Nhưng đó chỉ là phút loé sáng của hàng công trước khi… mất hút.


    Bộ ba "BBC" thời gian gần đây thi đấu dưới phong độ

    Mà cả Ronaldo hay Benzema nên cảm thấy may mắn vì ít ra bộ đôi này còn loé sáng. Phía sau lưng họ, Real vụn vỡ toàn phần, tan chảy ngay dưới ánh đèn rực rỡ của “pháo đài” Bernabeu. Dẫu Ancelotti đã dùng tới 6 hậu vệ cho cuộc so tài này (2 lần thay người), chẳng có ai trong số đó chơi ở mức tròn vai chứ đừng nói là tốt. Alvaro Arbeloa – Fabio Coentrao liên tục đứng sai vị trí, Pepe mất sự chắc chắn, còn Casillas nhận điểm trừ bởi lỗi trực tiếp trong thế dẫn bàn của đội khách. Christian Fuchs sút mạnh, song “Thánh Iker” hoàn toàn có thể làm tốt hơn.

    Varane “khá khẩm” nhất cũng suýt biếu không cho Schalke bàn thắng. Nhưng “Hoàng đế xanh” chẳng cần pha bóng ngớ ngẩn đó để rung mành lưới các nhà ĐKVĐ. Đội quân của Roberto Di Matteo nhìn thấu những sai lầm cơ bản trong hệ thống phòng ngự Real rồi trừng phạt tức thì. Ngoại trừ siêu phẩm phút 57 của tài năng trẻ Leroy Sane, cả 3 bàn thua còn lại của đội bóng áo trắng là hệ luỵ tất yếu của “cỗ máy” hỏng hóc quá nhiều chi tiết.

    Klaas-Jan Hunterlaar cảnh báo CLB cũ bằng pha “hỏi thăm”… xà ngang, mà xem ra chừng đó vẫn chưa đủ để Real bước qua cơn mê. Casillas có thói quen đập tay “cảm ơn” khung gỗ mỗi khi xà ngang, cột dọc cứu nguy cho đội bóng của anh. Liệu hôm nay, “Thánh Iker” đập tay bao nhiêu lần mới đủ?


    Huntelaar ghi 2 bàn trong chiến thắng của Schalke trước Real ở trận lượt về

    Tình huống phòng thủ nghiệp dư phút 84 của Pepe và các đồng đội đã đặt Real vào cảm giác sở hãi tột độ. Nếu Casillas không bắt bóng chắc chắn, nếu các “triệu phú” Real không phá bóng lên thật cao, thật xa thì có lẽ kết quả này đã không dừng ở mức bất ngờ. Không có quá nhiều CĐV chủ nhà bỏ về, vì biết đâu họ sẽ bỏ lỡ những phút… cuối cùng của Real ở Champions League năm nay.

    Hết trận đấu, những tiếng la ó cất lên không ngớt xen lẫn những tiếng vỗ tay. Lời khen hẳn được dành cho sự thể hiện của Schalke rồi, còn tiếng la ó thuộc về đội bóng nào, chắc là ai cũng biết.

    Lời khẳng định của ý chí Đức

    So với hình ảnh yếu đuối trước Real tròn 1 năm trước, Schalke hiện tại là đội bóng bản lĩnh hơn bội phần. Di Matteo bước lên đỉnh cao nhờ khả năng “đổ bê tông” tài tình cùng Chelsea, song “Hoàng đế xanh” không chọn lối chơi đó để đối kháng với các nhà ĐKVĐ. Một quyết định liều lĩnh, dũng cảm và xứng đáng nhận lời khen.


    Tinh thần thi đấu tuyệt vời của Schalke đã giúp họ đánh bại Real nay tại Bernabeu

    Bởi Schalke đã có 90 phút để đời. Sức ép khủng khiếp ở Santiago Bernabeu đe nạt được bất cứ ai chứ chẳng phải đại diện nước Đức. Đội bóng vùng Ruhr gây dựng bản lĩnh trên những cái tên trẻ trung. Chính khát khao trẻ trong lần đầu bước ra ánh sáng châu Ấu đã giúp những Max Meyer, Timo Wellenreuther hay Leroy Sane làm chủ cuộc chơi thay vì những ngôi sao đã quá quen với vinh quang trong màu áo trắng. Chẳng thế mà Felix Platte khiến Real thót tim ở trận lượt đi, còn cú cứa lòng hôm nay của Sane sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất vòng 1/8 này. Rất lạnh lùng, rất đúng chất Đức.

    Trong suốt sự nghiệp cầm quân, Di Matteo nổi tiếng với khả năng “chết đi sống lại”, đơn cử như những trận đấu nghẹt thở cùng Chelsea trong mùa giải 2012 lịch sử. Ngược lại, Ancelotti lại được biết đến qua thành tích… “sống đi chết lại” khi cùng AC Milan nhận thất bại gây sốc trước Deportivo hay Liverpool năm nào. Real của “Carletto” hôm nay cũng đáng hổ thẹn như vậy, nhưng may mà họ chưa lãnh trái đắng.


    Ronaldo và các đồng đội may mắn giành vé vào chơi vòng tứ kết Champions League

    Đừng suy diễn đến lời nguyền Champions League, vì bộ mặt kém ổn định đã được "Kền kền trắng" phô bày từ đầu năm 2015. Mất ngôi đầu vào tay Barca, suýt bị Schalke hất cẳng là điều không thể tránh khỏi sau một loạt vấn đề. Tổn thất lực lượng chưa phải tất cả, quan trọng là khát khao chiến đấu của các cầu thủ Real đã hao mòn đi khá nhiều.

    7 bàn thắng trên Bernabeu là đủ cho giấc ngủ hài lòng của các CĐV trung lập. Với Schalke, họ cũng có thể ngủ ngon trong đêm Madrid hoa lệ để ngày mai trở về giữa vòng tay hân hoan của người Đức. Còn với Real, giấc ngủ bây giờ là điều vô cùng xa xỉ.

    VIDEO: Real Madrid 3-4 Schalke

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội