Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid vs Chelsea: 'Quân khởi nghĩa' và 'quân triều đình'
Dũng Phan • 11:03 ngày 27/04/2021
Real Madrid tiến đến trận bán kết Champions League thứ 9 trong vòng 11 năm với hoàn cảnh bị coi là cái gai trong mắt của UEFA. Chủ tịch Florentino Perez và siêu CLB này từ vị thế “con cưng” đã trở thành “đứa con ngỗ nghịch” khi đứng lên tập hợp một “đám bạn” để lập ra giải đấu mới có tên Super League nhằm đối chọi với UEFA.

    VIDEO: TỶ LỆ và dự đoán kết quả Real Madrid vs Chelsea

    Đương nhiên UEFA không chấp nhận và phản đối dữ dội, cùng một loạt lời đe dọa trừng phạt khiến một trong những “người bạn” của Real bỏ họ đi. Đấy lại chính là đối thủ của Real đêm nay: Chelsea. CLB thành London vì sức ép của người hâm mộ và Chính phủ Anh (dù FIFA cấm chính trị can thiệp bóng đá), đã vội vàng bỏ “ông anh” mà đi chỉ sau 48 giờ đồng hồ. Kết cục, Super League mới thành lập đứng trước nguy cơ chết yểu. Chelsea trở thành “đứa con ngoan” mới của UEFA, còn Real vẫn ngạo mạn thách thức thì trở thành kẻ đáng ghét, cần phải trừng phạt. Vậy mà, họ gặp nhau đêm nay.

    Đấy không chỉ là cuộc chiến giữa những người đàn ông, của hai CLB hàng đầu châu lục, của mục tiêu giành tấm vé vào chung kết Champions League 2020/21. Đấy còn là câu chuyện của sự tôn nghiêm, của hai kẻ đại diện cho một bên là “quân khởi nghĩa” và bên kia là “quân triều đình”. “Quân khởi nghĩa” muốn chứng minh rằng mình đúng, còn “quân triều đình” muốn chứng minh bóng đá vẫn có chỗ cho người nghèo, cho truyền thống. Real Madrid tin rằng cuộc cách mạng này là cần thiết cho thế giới bóng đá. Trong khi đó, chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin công khai chỉ trích ông chủ của các CLB đang cố gắng “tư nhân hóa” bóng đá.

    Quan điểm của Florentino Perez là: “Mô hình của Champions League đã lỗi thời, giải đấu chỉ thật sự được quan tâm từ vòng tứ kết. Mùa trước, 12 CLB chúng tôi đã mất đi 650 triệu euro. Mùa này, con số thiệt hại sẽ gấp đôi hoặc gấp ba”. Nghe hao hao như cái cách một nhà cách mạng đứng lên để giành lấy công bằng với hai lý do chính: chia lại tiền bạc, ruộng đất và đánh giá hệ thống cũ là không phù hợp, cần phải thay thế. Còn cách trả lời của Chủ tịch UEFA thì “đúng chuẩn” của một vị vua đã ở trên ngôi cả nửa thế kỷ với kiểu kể công, ví dụ như: “Các ngài nghĩ mình là những đội bóng vĩ đại và không thể đụng tới?

    Nên nhớ rằng các ngài được gọi là những đội bóng khổng lồ một phần là nhờ UEFA”. Ngọn cờ khởi nghĩa mà Perez giương cao là “cứu rỗi bóng đá”, trong khi ngọn cờ mà UEFA phất lên là “vì người hâm mộ”. Bằng chứng ư? Có một toán cổ động viên Chelsea biểu tình trước sân Stamford Bridge và Florentino Perez nói về điều này: “Chỉ có 40 người thôi, và có kẻ đứng sau giật dây họ”. Ngược lại, phía Chelsea bảo họ vô cùng hối hận và tuyên bố cần rút khỏi Super League để trấn an người hâm mộ.

    Đêm nay, hãy xem cuộc chiến giữa “quân triều đình” và “quân khởi nghĩa”.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay