Bóng Đá Plus trên MXH

Real & nỗi ám ảnh màu đen trắng
Ngọc Trung • 16:03 ngày 03/04/2018
Những bức ảnh màu đen trắng gợi lên hoài niệm, nhưng đối với Real Madrid, màu đen trắng tạo ra cơn ác mộng.
    Trận đấu giữa Real Madrid và Juventus mang một giá trị đặc biệt. Đó là cuộc thư hùng giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất tại hai giải VĐQG hùng mạnh bậc nhất, là sự xung đột giữa hai đại diện tiêu biểu cho triết lý căn bản của bóng đá (tấn công và phòng ngự) và là màn chạm trán giữa kẻ chiến thắng và kẻ chiến bại vĩ đại nhất lịch sử đấu trường danh giá nhất châu Âu.

    Real là kẻ chiến thắng vĩ đại nhất, bởi lẽ đơn giản họ là đội vô địch nhiều nhất. Còn Juve? Họ là kẻ chiến bại vĩ đại nhất vì không một đội bóng nào nếm trải cảm giác gục ngã trước thềm đăng quang nhiều như đội bóng này. Cụ thể, Lão bà đã 7 lần chiến bại trong các trận chung kết. 2 trong số đó, Juve gục ngã trước chính Real.

    Real luôn thua Juve tại vòng đấu loại trực tiếp
    Real luôn thua Juve tại vòng đấu loại trực tiếp

    Lần đầu vào năm 1998, khi Real lần đầu vô địch trong kỷ nguyên Champions League, trở lại đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu sau 32 năm đằng đẵng đợi chờ. Lần thứ hai mới chỉ năm ngoái, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đập tan lời nguyền để trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Đó đều là những ký ức đẹp đẽ và đem lại niềm tin Real sẽ đánh bại Juve ở cuộc chạm trán sắp tới.

    Tuy nhiên, thấy vậy mà không phải vậy. Hãy nghe Moreno Torricelli, cựu hậu vệ Juve mùa 1995/96 chia sẻ: “Tôi là fan Inter từ bé và những cuộc chạm trán giữa Nerazzurri và Los Blancos đã in sâu trong trí óc tôi. Inter luôn thắng tại tại San Siro, nhưng sau đó tại Bernabeu, họ không có cửa. Thế nên tôi luôn khát khao ngày nào đó được chơi trên SVĐ đó vì danh hiệu châu Âu. Tất nhiên là trong thế chống lại Real”.

    Mùa giải ấy, Juve đụng Real ở bán kết. Juve thua 0-1 ở lượt đi nhưng lội ngược dòng thành công ở lượt về tại Turin bằng chiến thắng 2-0, nhờ các pha lập công của Del Piero và Padovano. “Đó là đêm tuyệt nhất trong cuộc đời tôi”, Padovano nhớ lại. Đặc biệt, chiến thắng này bắt đầu cho một lời nguyền trong cuộc chạm trán vẫn được xưng tụng là Siêu kinh điển của Champions League.

    Đó là cứ gặp nhau ở chung kết, Real luôn giành chiến thắng như đã đề cập ở trên nhưng cứ gặp nhau ở vòng đấu loại trực tiếp, nơi cần 180 phút để phân định thắng thua, Juve luôn thắng. Cụ thể, sau bán kết mùa 1995/96, Real và Juve còn gặp nhau ở bán kết 2002/03, vòng 1/8 2004/05, bán kết mùa 2014/15 và Bà đầm già đều bước qua xác Kền kền trắng để bước tiếp.

    Lực lượng Juve không mạnh nhưng luôn biết vượt lên trên nghịch cảnh
    Lực lượng Juve không mạnh nhưng luôn biết vượt lên trên nghịch cảnh

    Alessandro Birindelli, cựu hậu vệ Juve bình luận: “Trong những trận đấu loại trực tiếp cần 180 phút để phân định thắng thua, chiến thuật để đạt kết quả có lợi nhất luôn được ưu tiên hàng đầu. Đó là lý do tại sao Juventus luôn giành chiến thắng. Ở Italia, Juve là bậc thầy chiến thuật. Không chỉ có vậy, Juve luôn biết vượt lên trên nghịch cảnh. Không phải ngẫu nhiên Juve thường xuyên lội ngược dòng ở trận lượt về. Đó là cá tính và bản lĩnh của Juve”.

    Thực tế, trong 4 lần đối đầu Real ở vong đấu loại trực tiếp, tới 3 lần Juve bị dẫn trước sau lần chạm trán ở lượt đi và giành chiến thắng ở lượt về, qua đó tiến vào vòng trong (năm 1996, 2003 và 2005). 

    Điều đáng nói, ở những lần chạm trán này, Real đều sở hữu lực lượng cực mạnh. Chẳng hạn mùa 2002/03, đây chính là thời điểm vàng son của Galacticos 1.0, với thêm sự xuất hiện của Ronaldo. Mùa 2014/15, Real chạm trán Juve với tứ cách nhà ĐKVĐ với tam tấu BBC trong đội hình. 

    Thế nên, có thể cuộc chạm trán trước mắt mới chính là lúc câu nói “phong độ là tạm thời, đẳng cấp mới là mãi mãi” chứng minh giá trị.

    Đội hình ra sân trận Juventus - Real Madrid

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội