Bóng Đá Plus trên MXH

Real thua vì yếu hơn... Bà đầm già!
Việt Cường • 06:24 ngày 15/05/2015
Carlo Ancelotti biết rằng, đối mặt với Juventus là đối mặt với một hàng tiền vệ rất mạnh - cả về sức lực lẫn chất lượng - đặc biệt khi họ có sự trở lại của Paul Pogba. Nhưng rốt cuộc, ông đã không thể làm gì để chặn đứng một thất bại có thể thấy trước cho tuyến giữa của Real Madrid.
    Ancelotti thua không phải vì ông không biết mình biết người. Ông hoàn toàn biết rõ đâu là vấn đề của Real, và đâu là sức mạnh của Juventus. Ở trận lượt đi, ông đã sử dụng Sergio Ramos ở trung tâm hàng tiền vệ, với hy vọng sức mạnh và khả năng bao sân của trung vệ này sẽ giúp tuyến giữa Real bớt lép vế trong các cuộc chiến cơ bắp. Nhưng đó là thử nghiệm thất bại. Chủ yếu vì Ramos đã chơi không tốt. Ngoài ra, còn là vì một Juventus lão luyện đã rất biết cách “khai thác” một cầu thủ chơi không đúng sở trường.

    VIDEO: Real Madrid 1-1 Juventus

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Ở trận lượt về, Ancelotti đã quyết định trở lại với sơ đồ 4-3-3, để Toni Kroos chơi thấp nhất trên hàng tiền vệ và hỗ trợ cho anh là hai cầu thủ sáng tạo Isco, James Rodriguez. Đây là cách sắp xếp rất phiêu lưu, bởi rõ ràng tuyến giữa Real chỉ có yếu đi chứ không mạnh hơn khi cả 3 tiền vệ đều là những người mỏng cơm. Nhưng quyết định của Ancelotti là có thể giải thích được. 4-3-3 là sơ đồ duy nhất phát huy được sức mạnh của bộ ba B-B-C. Ngoài ra, HLV người Italia có thể đã tin rằng trên sân nhà, Real sẽ có nhiều bóng hơn, và do đó, có thể dứt điểm trận đấu ngay trong hiệp 1.

    Tại sao Real lại cần phải dứt điểm trận đấu trong hiệp 1? Vì, như đã nói, thể lực của các tiền vệ mà Ancelotti đang có là cả vấn đề lớn. Kroos, Isco hay James đều không phải mẫu cầu thủ cơ bắp, và dưới sức ép lớn, họ thường chỉ “trụ” được tới phút 60. Người đuối nhanh nhất chính là Kroos. Việc phải một mình bao tuyến giữa là gánh nặng quá sức với Kroos. Ở Bayern và đội tuyển Đức, Kroos luôn được hỗ trợ bởi từ một người đá cặp giàu sức mạnh trong sơ đồ 4-2-3-1 cân bằng hơn. Chấn thương của Modric, do đó, tác động lên Kroos sâu sắc hơn ai hết.


    Thực tế thì Ancelotti đã tính đúng. Kroos đã chơi hay trong hiệp 1, Real tạo được sức ép lớn, và có được điều họ cần là bàn thắng. Tuy nhiên, sự phung phí của các cầu thủ tấn công đã khiến những tính toán của Ancelotti chỉ đúng được một nửa. Sang hiệp 2, khi Juve gia tăng sức ép, Real dần mất quyền kiểm soát. Thể lực của Kroos đi xuống thấy rõ, điều đã được dự đoán, và cộng với việc Isco và James gần như không hỗ trợ được gì trong phòng ngự, những khoảng trống trước khung thành Casillas cũng xuất hiện nhiều hơn. Bàn thua đến như một điều tất yếu.

    Không phải tới khi Real bị loại chúng ta mới thấy họ mất cân bằng đến thế nào. Sơ đồ siêu tấn công của Ancelotti có thể vẫn phát huy tốt tác dụng trước những đối thủ yếu, nhưng chỉ là trò hề khi gặp phải những đội bóng mạnh, thể hiện rõ nhất qua thành tích tệ hại của Real-Ancelotti ở đại chiến mùa này.

    Real thiếu một “tiền vệ kiểu Ancelotti”


    Trong quan niệm của Ancelotti, người từng chơi ở vị trí tiền vệ, một tiền vệ toàn diện là người phải đáp ứng được hai yêu cầu. Thứ nhất, anh ta phải đủ khỏe để hoạt động với cường độ cao trong thời gian dài. Và thứ hai, anh ta phải thông minh, có kỹ thuật tốt, biết đọc trận đấu và kết nối với các vị trí còn lại. Ở Real lúc này, chỉ Modric là đáp ứng được cả hai, nhưng anh lại dính chấn thương.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội