Trước khi đụng Real ở bán kết, Dortmund cũng đã từng gặp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở vòng bảng. Và trong cả 4 trận đấu tại Champions League 2013/14, Ronaldo đều không thể hiện được vai trò của mình dù đã 2 lần làm tung lưới đại diện của nước Đức. Một trong những lý do là anh bị hậu vệ phải Piszczek của Dortmund gần như bắt “chết”.
Bên cạnh khả năng đeo bám dai như đỉa, sự quyết liệt thậm chí đến mức bạo lực nếu thấy cần thiết, một trong những phẩm chất khiến Piszczek bắt một siêu sao như Ronaldo phải “tắt điện” là khả năng gần như đọc được ý nghĩ của tuyển thủ Bồ Đào Nha. Gần như mỗi khi siêu sao của Real Madrid có ý định di chuyển, Piszczek đều “đọc vị” được và đón đầu sẵn khiến cho Ronaldo không ít lần nổi cáu vì cảm giác bất lực.
Câu hỏi đặt ra là liệu trong lần gặp lại này, Piszczek có còn hạn chế được tối đa sức mạnh của Ronaldo hay không. Bởi những màn thể hiện của tuyển thủ Bồ Đào Nha trong màu áo của Real Madrid so với mùa giải trước dường như còn xuất sắc hơn. Trong khi Piszczek mới bình phục chấn thương từ đầu năm 2014 và chỉ đang trong giai đoạn dần lấy lại được phong độ.