Bóng Đá Plus trên MXH

Rodri – ngày vượt Busquets không còn xa
06:52 ngày 26/11/2021
Ngày Rodri gia nhập Man City, anh được quảng cáo là “Sergio Busquets phiên bản 2”. Thời gian đang kiểm chứng lời quảng cáo đó là sai sự thật. Bởi Rodri còn có thể hay hơn cả Busquets.

    Hôm 21/11 vừa qua, trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Everton xuất hiện một bàn thắng rất đặc biệt. Đó là pha lập công nâng tỉ số lên 2-0 của Rodri. Anh tung ra một cú sút đưa trái bóng đi theo quỹ đạo và tốc độ không kém gì một quả đạn rocket rời nòng. 

    Thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong vai trò của một cầu nối luân chuyển bóng từ hàng hậu vệ lên hàng tiền vệ, Rodri rất hiếm khi được đặt trong tư thế dứt điểm. Trong bài phát biểu sau siêu phẩm vào lưới Everton, Rodri cũng thừa nhận rằng ông thầy Pep Guardiola không khuyến khích Rodri dâng cao để dứt điểm. 

    Tuy nhiên, dường như cú nã đại bác tung lưới Everton cũng đồng thời đánh thức cả HLV Pep Guardiola. Trong trận đấu với PSG rạng sáng qua, bản đồ nhiệt thể hiện rất rõ cầu thủ này đã thi đấu cao hơn so với vị trí của một tiền vệ phòng ngự. Và thêm một lần nữa, Rodri lại đặt dấu giày trong một bàn thắng. Anh chính là người đã thực hiện đường chuyền mở ra pha phối hợp dẫn tới bàn thắng mở tỉ số của Raheem Sterling.

    Rodri khép lại trận gặp PSG với tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 95%. Nên nhớ rằng, trong vai trò của cầu thủ đứng ở trung tâm lối chơi định hướng vị trí của Pep Guardiola, Rodri chịu rất nhiều áp lực từ cầu thủ đối phương. Tuy nhiên, anh vẫn điềm tĩnh điều phối trái bóng một cách chính xác.

    Rodri (phải) phòng thủ hay mà tấn công cũng cừ

    Kể từ khi gia nhập Man City, Rodri luôn là lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, phải đến mùa bóng này, vai trò và đẳng cấp của Rodri mới thật sự được kích hoạt. Anh đã chứng minh bản thân xứng đáng thay thế Fernandinho và dần đạt tới đẳng cấp đủ để vượt mặt “bản gốc” Sergio Busquets. 

    Không chỉ thi đấu ngày càng xuất sắc, đời tư của Rodri cũng giúp anh giành được tình cảm từ fan Man xanh. Rodri là một cầu thủ vô cùng đặc biệt của bóng đá thời nay. Anh không dùng mạng xã hội, không có hình xăm, và là một trong những ngôi sao hiếm hoi vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp học hành sau khi đã kiếm tiền ổn định từ nghề cầu thủ.

    Thời còn khoác áo Villarreal, Rodri đồng thời đang là sinh viên của trường đại học Castellon, chuyên ngành kinh tế. Vào thời điểm đó, rất nhiều fan bóng đá đã bất ngờ khi biết Rodri sống trong… kí túc xá trường đại học. Anh sinh hoạt như bao sinh viên khác, dù đã tạo dựng được tên tuổi trong làng túc cầu. 

    Ngay cả sau khi đã trở thành một trong những bản hợp đồng siêu đắt giá của Man City, Rodri vẫn học. Trong khi các cầu thủ Man City tận hưởng sự giàu có thì Rodri ở nhà làm… tiểu luận. Sự đặc biệt đang giúp Rodri tạo được tượng đài cho riêng mình.

    Guardiola đã “kích hoạt” Rodri thế nào?
    Chỉ trong 3 mùa khoác áo Man City, Rodri đã ghi được 8 bàn thắng trên mọi đấu trường. Số bàn thắng anh ghi ở Man xanh nhiều gấp bôi toàn bộ bàn thắng Rodri ghi trong giai đoạn trước đó của sự nghiệp. Rõ ràng Pep Guardiola đã rất biết cách tận dụng vũ khí bí mật này của Rodri.

     

    Thạch Long • 06:52 ngày 26/11/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay