Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo: Nôn nóng mất khôn
Thắng Nguyễn • 15:25 ngày 12/12/2014
Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có một trận đấu không thực sự xuất sắc trước Ludogorets, mà nguyên nhân chính là do anh quá nóng lòng muốn đuổi kịp thành tích ghi bàn của kình địch Lionel Messi.
    Chỉ vì muốn cân bằng thành tích ghi bàn của Lionel Messi, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ra sân trong đội hình xuất phát. Anh chơi đủ 90 nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng trên chấm 11 mét. Như vậy, Ronaldo đã có 72 bàn tại Champions League, nhiều hơn Raul Gonzalez, nhưng vẫn còn kém Messi 3 bàn.
     
    Điều đáng nói là Ludogorets chỉ là một đội bóng “nhược tiểu” ở châu Âu, và thậm chí họ chỉ chơi với 10 người trong phần lớn thời gian trận đấu. Thế nhưng Ronaldo vẫn không thể hiện được bản năng săn bàn của mình.
     
    Trong suốt cả trận đấu, Ronaldo đã tỏ rõ thái độ nóng vội. Anh chuyền bóng cẩu thả (tỷ lệ chuyền chính xác chỉ là 79,3%, thấp thứ 3 trong số các cầu thủ Real), dứt điểm thiếu chính xác (chỉ 1 trong 10 pha dứt điểm trúng khung thành, và đó là quả phạt đền mở tỷ số), thất bại trong những pha đối mặt với thủ môn và thiếu nhanh nhạy trong các tình huống quyết định. 

    Ronaldo chỉ có 1 bàn vào lưới Ludogorets 

    Ronaldo cũng không phải là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của Real, dù được chơi ở vị trí tiền đạo rất thuận lợi trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Trong khi đó, Gareth Bale đã có một màn trình diễn chói sáng ở cánh phải với 9 cú sút, 7 pha đi bóng qua người và 1 bàn thắng. Bộ ba tiền vệ Toni Kroos, Isco và Asier Illarramendi cũng chơi rất tốt, đặc biệt là Kroos. Thậm chí ngay cả Alvaro Arbeloa, một cầu thủ thường được đánh giá ở mức “trung bình khá” cũng thi đấu tốt hơn, với 1 bàn thắng và 1 pha dứt điểm trúng khung gỗ.
     
    Trước trận, có lẽ HLV Carlo Ancelotti đã cố gắng thuyết phục Ronaldo không ra sân ở trận đấu này, nhưng với bản tính hiếu thắng và luôn muốn cạnh tranh, siêu sao người Bồ Đào Nha đã đòi ra sân bằng được.
     
    Hệ quả là sau một trận đấu tệ hại, giờ đây anh sẽ chỉ có 3 ngày nghỉ trước khi tham dự trận đấu với Almeria cuối tuần này. Sau đó là 2 trận bán kết và chung kết ở FIFA Club World Cup. Thời gian qua, thể lực của Ronaldo vẫn rất tốt, nhưng không có gì đảm bảo rằng cầu thủ đã sắp bước sang tuổi 30 này sẽ không xuống sức trong giai đoạn tới, nhất là khi anh đã chơi hơn 1700 phút ở mùa giải năm nay.
     
    Rõ ràng, sự nôn nóng của kẻ đứng thứ nhì muốn vươn lên thứ nhất đã ảnh hưởng rất nhiều tới màn trình diễn của anh trước Ludogorets. Tất nhiên, Real Madrid vẫn là một tập thể mạnh, và họ hoàn toàn có khả năng nối dài chuỗi trận thắng của mình trong những vòng đấu tới. Thế nhưng, HLV Carlo Ancelotti có lẽ cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của Ronaldo, để anh tránh khỏi tình trạng thi đấu không hiệu quả như ở trận đấu vừa qua.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội