Bóng Đá Plus trên MXH

Sao Arsenal xô đổ 2 kỷ lục nhưng bị 'cướp' chỉ sau 90 phút

14 phút trước
Hậu vệ Myles Lewis-Skelly đang dần trở thành cái tên quen thuộc với người hâm mộ Arsenal, khi liên tiếp lập kỷ lục kể từ lúc anh bước lên sân khấu lớn mùa này.

    Myles Lewis-Skelly đi vào lịch sử Champions League

    Mới tháng 12 năm ngoái, hậu vệ trái này vẫn còn là cái tên ít được biết đến, thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị của Pháo thủ. Nhưng kể từ khi có trận đá chính đầu tiên tại Premier League, Lewis-Skelly đã nhanh chóng trở thành một mắt xích quan trọng trong đội hình của HLV Mikel Arteta.

    Phong độ ấn tượng của Lewis-Skelly đã lọt vào mắt xanh của HLV Thomas Tuchel ở tuyển Anh. Tháng trước, Lewis-Skelly được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để tham dự hai trận vòng loại World Cup 2026, lần lượt gặp Latvia và Albania.

    Ngay trong trận ra mắt gặp Albania, Lewis-Skelly đã ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 20 phút thi đấu, góp công vào chiến thắng 2-0 cho Tam sư. Với pha lập công ấy, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn trong trận ra mắt đội tuyển Anh, ở tuổi 18 và 176 ngày, vượt qua kỷ lục cũ của Marcus Rashford (ghi bàn ở tuổi 18 và 209 ngày trong trận gặp Australia năm 2016).

    Mọi chuyện thậm chí còn đáng nhớ hơn với Lewis-Skelly khi anh được HLV Arteta điền tên vào đội hình xuất phát trong trận bán kết lượt đi Champions League gặp PSG tại Emirates. Dù Arsenal để thua 0-1, song cầu thủ trẻ này vẫn kịp xô đổ thêm hai kỷ lục:

    • Trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất từng ra sân ở một trận bán kết Champions League.
    • Và cũng là cầu thủ thuộc Premier League trẻ nhất từng góp mặt ở vòng đấu này, ở tuổi 18 và 215 ngày.

    Nwaneri vào sân ở phút 90+1 và xô đổ luôn hai kỷ lục của Lewis-Skelly

    Tuy nhiên, có lẽ Lewis-Skelly cũng đã lập thêm một kỷ lục khác... không ai muốn có: người mất kỷ lục nhanh nhất trong lịch sử, khi chỉ 90 phút sau, hai kỷ lục kể trên đã bị chính đồng đội của anh - Ethan Nwaneri - phá vỡ.

    Nwaneri, mới 18 tuổi 39 ngày, được tung vào sân thay đội trưởng Martin Odegaard trong thời gian bù giờ. Điều đó biến anh trở thành người trẻ nhất của Anh và của Premier League ra sân tại một trận bán kết Champions League, thay thế chính Lewis-Skelly vừa lập công trạng chưa lâu.

    Thậm chí, Nwaneri còn đứng trước cơ hội đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất từng vô địch Cúp C1 châu Âu (tính mọi quốc tịch, mọi giải đấu).

    Kỷ lục hiện tại đang thuộc về Antonio Simoes, người lên ngôi cùng Benfica năm 1962 ở tuổi 18 năm và 139 ngày. Lewis-Skelly đã quá tuổi để mơ tới thành tích này, nhưng nếu Arsenal vô địch Champions League vào ngày 31/5 tại Munich, và Nwaneri có mặt trong đội hình thi đấu, anh sẽ trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử ở tuổi 18 và 71 ngày.

    Đỗ Trung • 14 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay