Khi hai đội đang đi vào đường hầm để nghỉ giữa hiệp, Carvajal đã bất ngờ tiến lại gần và túm vào gáy Saka, khiến không khí trở nên cực kỳ căng thẳng.
Saka lập tức phản ứng, nổi giận và quay lại tranh cãi, còn Carvajal thì chỉ tay vào mặt cầu thủ chạy cánh của Arsenal trong lúc vẫn chưa hạ hỏa. Các thành viên hai đội đã phải nhanh chóng lao vào can thiệp và tách hai cầu thủ ra khỏi nhau.
Trong khi Saka đi vào đường hầm, Carvajal bị đẩy ngược trở lại sân, có lẽ để hạ nhiệt và tránh leo thang căng thẳng. Khoảnh khắc Carvajal khiêu khích Saka đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ.
Ngay ở phút 13, Saka đã có cơ hội kết liễu hy vọng của Real Madrid, khi được giao trọng trách thực hiện quả phạt đền. Tuy nhiên, cú đá thiếu lực và dễ đoán của anh đã bị thủ thành Thibaut Courtois cản phá dễ dàng.
Dù vậy, Saka đã ghi một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt ở phút 65, với cú lốp bóng tinh tế sau pha phối hợp ăn ý của toàn đội. Khi được hỏi về tình huống đá hỏng 11 mét, Saka thừa nhận: "Chuyện đó có thể xảy ra. Tôi thử làm điều gì đó nhưng nó không hiệu quả. Tuy nhiên, tôi vẫn tự tin mình sẽ ghi bàn, và cuối cùng tôi đã làm được ở hiệp hai".
Cầu thủ 23 tuổi cũng cho thấy sự trưởng thành khi nói về việc học hỏi từ sai lầm. Anh nói thêm: "Tôi học được từ mọi khoảnh khắc. Tôi sẽ rút kinh nghiệm và bước tiếp. Nhưng đêm nay, tôi chỉ muốn tận hưởng tuần lễ này, có lẽ vài ngày nữa tôi sẽ xem lại tình huống đó một cách nghiêm túc hơn".