Bóng Đá Plus trên MXH

Sao thế, Ancelotti?
Kinh Thi • 11:01 ngày 14/04/2017
Sau trận, HLV Zinedine Zidane (Real Madrid) lại một lần nữa nói lên cái điều mà ông đã nói nhiều lần: “Tôi học được rất nhiều điều hay từ Carlo Ancelotti”. Và ông cũng nói lần nữa về cuộc so tài với thầy cũ Ancelotti: “Đây là trận đấu giữa Real và Bayern. Đội nào cũng đầy ắp ngôi sao. Chúng tôi đến đây không phải là để đấu với Ancelotti”.
    Ngoài chuyện “thầy trò” như mọi người đã biết, Ancelotti và Zidane còn khác nhau một trời một vực trong nghề huấn luyện. Một bên xuất thân từ Serie A - nền bóng đá số một thế giới về chiến thuật, đã vang danh thiên hạ suốt hơn chục năm, 3 lần vô địch Champions League, ở 2 CLB khác nhau. Bên kia chỉ là HLV trẻ, lần đầu giữ ghế HLV trưởng vào giữa mùa bóng vừa qua, nói chung là chưa để lại dấu ấn đặc sắc nào.

    Đẳng cấp quá chênh lệch, đến nỗi kể cả khi thắng, Zidane cũng không muốn đả động đến các khái niệm đọc sức hoặc đối đầu? Hoặc Zidane chỉ tỏ ra lịch sự? Nói gì thì nói, Ancelotti đã thua, riêng trong trận này. Nói rằng Ancelotti thua có lẽ chuẩn hơn là nói Zidane thắng. Đấy là cái thua của một bậc thầy huấn luyện!

    Khách quan mà nói, sự vắng mặt vì chấn thương của Robert Lewandowski là một nguyên nhân quan trọng khiến Bayern thất bại. Thomas Mueller thế chỗ, và làm khán giả ngay trên sân hơn là chơi bóng. Vấn đề là sao phải đợi đến phút 81, Ancelotti mới thay cầu thủ mà ai cũng thấy là quá mờ nhạt, thậm chí “vô dụng” này? Suy luận theo logic thông thường, chỉ có thể hiểu rằng Ancelotti thay người quá chậm đơn giản vì ông đã thật sự hết cách (chứ không phải vì quá chậm trong việc nhìn ra sự mờ nhạt của Mueller).

    Ancelotti đã thể hiện sự lúng túng trong trận thua Real
    Ancelotti đã thể hiện sự lúng túng trong trận thua Real

    Nói cách khác, coi như Ancelotti đã thất bại ngay từ trước khi bóng lăn, khi ông đành ghi tên Mueller vào vị trí trung phong trong đội hình chính.

    Vấn đề của Bayern là hễ có Arjen Robben trên sân thì không biết phải xếp Mueller vào đâu, như thế nào (do vị trí sở trường của Mueller cũng chính là vị trí tiền vệ phải của Robben). Mở rộng chỗ lúng túng này, có thể khẳng định: cả 3 mũi tấn công Robben, Mueller, Franck Ribery bên phía Bayern đều phá sản. Mueller chỉ là cá nhân tệ nhất trong số đó.

    Bayern dẫn điểm trong một hiệp đầu chơi tốt hơn đối phương, thế mà Ancelotti vẫn không biết cách điều chỉnh sao cho giữ được ưu thế quan trọng này, đến nỗi phải thua ngược. Đấy cũng là một chỗ thất bại. 

    Lạ ở chỗ, Bayern đã bị xác định là yếu thế sau khi Real gỡ hòa và Javi Martinez lãnh thẻ đỏ, nhưng Ancelotti lại không có động thái gì cho thấy ông chủ trương lèo lái Bayern chậm lại, ưu tiên hướng đến sự chắc chắn. Hòa 1-1 trên sân nhà ở lượt đi luôn là một bất lợi trong thể thức loại trực tiếp. Nhưng đấy không bao giờ là nỗi tuyệt vọng. Ngược lại, cố tìm đường tấn công để phải trả giá bằng tỷ số 1-2 thì đấy mới là thảm họa thật sự.

    Cách điều binh khiển tướng của Ancelotti đã đưa Bayern từ chỗ chỉ hơi thất thế đến chỗ thoi thóp. Rất khó có thể gượng dậy sau khi đã thua 1-2 ngay tại sân nhà. Còn chuyện Bayern chưa hết hy vọng thì tất  nhiên, Ancelotti vẫn có quyền nói.

    Hùm xám thua ngay trong sở trường
    Tại Champions League mùa này, Bayern Munich là đội có tỷ lệ giữ bóng cao nhất (63,6%), chuyền chính xác nhất (89,0%) và sút cầu môn nhiều nhất (bình quan 19,2 lần/trận). Trong trận gặp Real Madrid tại sân nhà, Bayern lại thua trong cả 3 thông số vừa nêu. Họ chỉ giữ bóng 48,3% (Real 51,7%), chuyền chính xác 87% (Real 89%) và đáng chú ý nhất là chỉ sút cầu môn 13 lần (Real 23).
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội