Cụ thể, Modric đã cán đích ở vị trí số một với 313 điểm. Trong khi đó, Ronaldo đứng thứ hai, kém người đồng đội cũ tại Real Madrid 88 điểm. Sau lễ trao giải, người đại diện Mendes của Ronaldo tỏ ra bức xúc với kết quả bầu chọn. Ông cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha xứng đáng về nhất khi giành ngôi Vua phá lưới giúp Real vô địch Champions League mùa trước.
Mendes chia sẻ: "Bóng đá là những gì diễn ra trên sân, đó là nơi mà Ronaldo giành chiến thắng. Ronaldo ghi 15 bàn, gánh Real trên lưng để một lần nữa vô địch Champions League. Kết quả bầu chọn này thật lố bịch và đáng xấu hổ. Người chiến thắng, không thể nghi ngờ, phải là Ronaldo, cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí của anh ấy".
Giám đốc Giuseppe Marotta của Juventus ủng hộ những lời nói của Mendes. Ông nói: "Những lời chỉ trích của chúng tôi liên quan đến sự thất vọng về kết quả. Giải thưởng này đề cập đến Champions League chứ không phải World Cup. Tôi tin Ronaldo đã đem đến những điều tuyệt vời nhất ở mùa giải trước".
Dường như dự cảm được viễn cảnh không vui, Ronaldo đã vắng mặt trong buổi lễ trao giải diễn ra tại Monaco. Danh hiệu cao quý nhất buổi lễ đã thuộc về Modric, còn Ronaldo chỉ được an ủi bằng giải Tiền đạo xuất sắc nhất mùa 2017/18.