Bóng Đá Plus trên MXH

Suarez, Pique và những trăn trở của Wenger
Trần Minh • 13:06 ngày 23/02/2016
Barcelona là đội bóng mà Arsene Wenger rất ngưỡng mộ. Cách ông xây dựng lối chơi cho Arsenal lấy cảm hứng từ những gì Johan Cruyff đã làm tại Barcelona. Vậy nhưng Barca lại trở thành đối thủ làm cho Wenger cảm thấy đau đầu nhất, hay loại Arsenal ra khỏi Champions League nhất. Trong lần hội ngộ này, sự tiếc nuối, buồn bã không chỉ dừng lại ở đó.
    “Tôi từng nghĩ: mọi chuyện sẽ ra sao nếu ngày ấy chúng tôi có được Luis Suarez,” Wenger thừa nhận. Rất nhiều các CĐV Arsenal cũng đã nghĩ như thế. Với một dàn tiền vệ tuyệt đẹp của Arsenal, nếu trên tuyến đầu là Suarez thay vì Olivier Giroud hay Theo Walcott, tất nhiên số bàn thắng của Arsenal có thể sẽ nhiều hơn hiện tại rất nhiều.

    Vậy nhưng đề nghị kỳ quặc của Arsenal gửi tới Liverpool vào năm 2014: 40 triệu lẻ 1 bảng đã làm cho mọi thứ thay đổi. Arsenal vẫn đang mòn mỏi chờ chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn một thập kỷ trong khi Suarez đã có đến 5 danh hiệu chỉ trong vỏn vẹn hơn một mùa bóng khoác áo Barca. Suarez kiện toàn bộ máy Barca, nâng sức mạnh của đội bóng vốn đã cực mạnh này lên một tầm cao mới. 

    Giữa Arsenal và Barca luôn có những vụ chuyển nhượng làm thay đổi vận mệnh của cá nhân lẫn đội bóng. Thierry Henry rời Arsenal sang Barca, lập tức có được danh hiệu mà anh thèm khát mãi vẫn không thể có ở Arsenal là Champions League. Cesc Fabregas rời Barca từ năm 16 tuổi để sang Arsenal. Ngày ấy Barca đang khủng hoảng còn Arsenal vừa vô địch Premier League với thành tích bất bại cả mùa. Nào ngờ Cesc sang Arsenal vào thời điểm mà CLB này sa sút còn Barca thì... bước vào giai đoạn hoàng kim cùng Ronaldinho. Kết quả là Barca đánh bại Arsenal của Cesc trong trận chung kết Champions League 2006.


    Cesc tìm mọi cách để trở lại Barca. Nào ngờ thời gian Cesc trở lại, Pep Guardiola chỉ ở lại Nou Camp thêm một mùa rồi ra đi. Cesc mau chóng vỡ mộng ở đội bóng mà anh gọi là "nhà" và rốt cuộc nhảy sang Chelsea, CLB mà anh từng sống chết sẽ không bao giờ khoác áo khi còn ở Arsenal.

    Có một chuyện mà ít người biết. Đó là năm 2003, khi mua Cesc thì Wenger cũng tính chuyện lấy luôn Gerard Pique. Nhưng vì vừa để mất Cesc một cách bất ngờ, chủ tịch Barca khi ấy là Joan Laporta ra sức ngăn cản vụ chuyển nhượng. Pique lúc ấy cũng không kiên nhẫn nổi vì cứ mãi chờ cơ hội lên đội 1 mà không thấy đã rất muốn sang Arsenal. Vì CLB ngăn trở, anh đành phải sang... Man United vì Sir Alex Ferguson hứa sẽ cho anh cơ hội đứng chung hàng ngũ với Rio Ferdinand, một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới lúc bấy giờ.

    Có bao giờ Wenger tự hỏi mọi việc sẽ ra sao nếu ngày ấy ông có được Pique? Với khả năng phát triển tài năng trẻ của mình, có lẽ Pique sẽ không đợi cho đến khi Pep Guardiola xuất hiện hồi 2008 mới trở thành một trung vệ hàng đầu. Có thể Pique sẽ tỏa sáng và trở thành một hòn đá tảng ở giải Ngoại hạng. Có thể Wenger sẽ biến anh trở thành một Tony Adams mới nơi hàng thủ thay vì cứ mải loay hoay kiếm tìm những trung vệ giỏi trong chừng ấy năm.

    VIDEO: 5 cuộc đối đầu kinh điển giữa Arsenal và Barca

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Sự thật là từ 2003 đến giờ, Wenger chẳng thể kiếm đâu ra một trung vệ tốt hơn Pique. Ngược lại nếu không có Pique, có lẽ cơ đồ của Barca cũng khó có cơ hội thành hình. Vì từ thời Pep sang đến Tito Vilanova, Gerardo Martino và bây giờ là Luis Enrique, Pique vẫn là nhân vật chủ chốt của hàng thủ, cho dù anh đã từng phải đá cặp với gần một chục đồng đội khác nhau.

    Đã có lúc phong độ của anh sa sút, có lúc anh dính vào scandal bên ngoài sân cỏ, nhưng vị trí của anh vẫn là bất khả xâm phạm. Pique quan trọng đến mức Enrique phải cất anh trong trận gặp Las Palmas để anh hoàn toàn sung sức trong cuộc chạm trán với Arsenal đêm nay.

    Suarez và Pique, nếu có họ, lịch sử Arsenal có lẽ đã rất khác.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội